20/09/2026
Hôm qua *cháu Lâm* bảo: cám ơn vì chị vẫn ở đây bán nước.
Trái tim tôi chùng xuống một nhịp. Tôi hiểu chẳng phải cháu cám ơn vì cốc nước. Nếu mỗi ngày mở mắt ra chỉ nghĩ đến việc bán nước, thì tôi không sống nổi, và Ga cũng không tồn tại được.
Bán nước là điều ít thú vị nhất ở Ga.
Còn điều tuyệt vời nhất?
Là về Ga có bạn, có bè, có anh em.
Có những người trở thành đồng nghiệp, trở thành chiến hữu, trở thành những người thân thiết như gia đình.
Và tuyệt vời hơn nữa, là cùng nhau làm việc gì đấy có ý nghĩa với xã hội, với cộng đồng, với cuộc đời ngoài kia.
Ga vui vì cư dân Ga không chỉ là cư dân Ga, mà các em còn là những đốm lửa nhỏ giúp cho cuộc đời luôn ấm áp. 🔥
..
*cháu Lâm* là tên riêng, k phải chỉ quan hệ 😌