03/11/2023
Khí trời đã bước vào tiết Sương Giáng, tiết khí cuối cùng của mùa thu. Nhiệt độ giảm dần, không khí ngập hơi nước ngưng tụ thành sương. Vào tiết này, cây cối bắt đầu thu mình, rũ lá, động vật ẩn mình vào hang, chuẩn bị ngủ đông.
Cổ nhân có câu Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng. Theo cơn gió cuối thu se se lạnh, mùi hoa sữa nồng nàn theo các nẻo phố phường lọt qua khe cửa của Nhà., chợt ta thấy dòng chảy kỳ diệu của thiên nhiên, của vô thường. Mùa thu ngắn, là khúc giao mùa giữa hạ và đông, nhưng là mùa quá đỗi tinh tế, đẹp đẽ và xuyến xao.
Vào một ngày thu Sương Giáng, ghé căn phòng nhỏ của Nhà. từ tốn nhâm nhi ly đồ uống ngon lành, để tâm mình tĩnh lặng, cân bằng, bạn nha.
---
𝙉𝙝𝙖̀. - 𝙏𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙩𝙧𝙖̀ 𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙮𝙚̂𝙣
🕘 Thời gian mở cửa: 09:00 - 23:00
🏡 Địa chỉ: 174 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng