14/11/2022
JAZZ SỐ THỨ 2.
Đến hẹn lại lên khi giáo Đào Minh Pha lại lặn lội từ Sài Gòn ra Nhà Việt để đưa Jazz đến mọi người cùng 2 người e giảng viên khoa Jazz của nhạc viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Số thứ nhất có những người lần đầu nghe trực tiếp và nhún nhảy theo nhạc như lời ông bạn nói là không cần đúng hay sai,hiểu hay không hiểu chỉ là thích hay không mà thôi.
Vẫn biết nhiều người bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ âm thanh để tái tạo lại những buổi trình diễn và tôi hay gọi đó là nhạc "Đai" mà rất lười đến với nhạc "Lai" ở nhà hát hay những tụ điểm âm nhạc. Dù bộ âm thanh có nhiều tiền đến bao nhiêu thì cũng không thể tái hiện được không khí,cảm xúc cũng như tinh thần khi xem thực tế. Thứ nữa Jazz là loại nhạc mà tính ngẫu hứng lại quá cao. Cũng một bài hát mà không lần nào giống lần nào. Số thứ 2 này chúng tôi sẽ thể nghiệm cùng với nhị và hát xẩm cùng cậu con trai tôi. Hát xẩm từ lịch sử hình thành cũng có nét giống với Jazz và cũng là thể Ngũ Cung như Jazz và cũng đầy ngẫu hứng như Jazz(có thể xem qua cụ Hà Thị Cầu để thấy rõ điều đó)
Chương trình diễn ra vào lúc 20h ngày 24 tháng 11 nhằm vào thứ 5.
Rất mong mọi người liên hệ tôi để đắm chìm trong sự ngẫu hứng của âm nhạc.
Đặc biệt hôm đó mọi người sẽ được tặng một ít gạo sạch trồng từ phân hữu cơ do nhà e sản xuất để thấy sự khác biệt của Thuận tự nhiên là như thế nào.