TIỆN ÍCH 24H

TIỆN ÍCH 24H Lan toả giá trị - giữ gìn tinh hoa

16/09/2026

😄 “Những cô thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.”

Đúng là ca dao trào phúng của các cụ: khen thì khen hết lời, mà chê cũng chẳng nể nang! 😂

Một bên “thắt đáy lưng ong” được xem là nét đẹp của người phụ nữ theo quan niệm xưa, lại còn được gắn với sự đảm đang, khéo léo.

Một bên “béo trục béo tròn” thì bị đem ra trêu đến tội: ăn vụng đã nhanh “như chớp”, lại còn hay đánh con. 😆

Đọc ngày nay, tất nhiên chẳng thể nhìn vóc dáng mà đoán tính nết một người. Nhưng đọc để thấy quan niệm thẩm mỹ và lối ví von, châm biếm rất thẳng của dân gian ngày trước thì lại thú vị.

🌿 Mỗi thời có một chuẩn đẹp khác nhau. Sau cùng, dáng đẹp để người ta ngắm, nết đẹp mới để người ta thương lâu. ❤️

💬 Nếu bỏ chuyện béo – gầy sang một bên, theo bạn nét duyên nào của người phụ nữ khiến người khác quý nhất? 😄

16/09/2026

🧵 ĐỐ VUI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM. ĐÂY LÀ LÀNG LỤA NÀO BẠN NHỈ?
Nghe điệu nhạc, nhìn sắc lụa... đố bạn biết đây là làng nghề nào? 🤔
Một làng dệt cổ truyền nức tiếng cả trăm năm nay của nước mình. Ai là người con của mảnh đất này hoặc từng ghé qua thì điểm danh và cho xin cái tên chuẩn xác dưới phần bình luận nhé! 👇✨

15/09/2026

❤️ “Còn cha nương bóng chở che,
Mất cha vắng tiếng răn đe đường đời.
Sống sao trọn đạo con người,
Đừng để cha khóc ngậm ngùi tháng năm.”

Ngày còn cha, đôi khi ta thấy những lời nhắc nhở, răn dạy thật nghiêm.

Đến khi lớn lên mới hiểu, phía sau những lời ít ngọt ngào ấy lại là một đời cha lo cho con.

Cha chẳng phải lúc nào cũng nói: “Cha thương con.”
Cha thường thương bằng cách khác — bằng đôi vai gánh việc nhà, bằng những ngày lặng lẽ làm lụng, bằng lời dạy con phải sống cho nên người.

🌿 Còn cha, còn một bóng lớn để nương.
Còn được cha rầy, đôi khi cũng là một cái phúc.

Rồi đến một ngày, điều khiến ta nhớ nhất có khi lại chính là tiếng cha từng gọi, từng nhắc, từng la mình ngày ấy.

❤️ Nếu cha vẫn còn bên cạnh, hãy thương cha khi còn có thể.
Đừng để đến khi muốn nghe một lời cha dặn… chỉ còn biết tìm trong ký ức.

💬 Nếu được nói với cha một câu ngay lúc này, bạn sẽ nói gì?

15/09/2026

🌿 “Tưởng rằng cây cả bóng cao,
Em ghé mình vào trú nắng, đỡ mưa.
Ai ngờ cây cả lá thưa,
Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ướt đầu.”

Một chữ “tưởng” thôi mà nghe đã thấy bao nhiêu hụt hẫng…

Người con gái ví người mình gửi gắm cuộc đời như cây lớn có bóng cao, mong khi nắng có chỗ trú, khi mưa có nơi che.

Nào ngờ “cây cả” mà “lá thưa” — có một người bên cạnh mà vẫn phải tự mình chịu nắng, chịu mưa.

🌾 Người xưa mượn chuyện cây cối mà nói chuyện tình duyên thật thấm:

Điều buồn nhất chẳng phải một mình đi qua giông gió, mà là đã có người để nương tựa… vẫn thấy mình đơn độc.

Một mái nhà đâu chỉ cần có hai người.
Còn cần sự chở che, sẻ chia và biết thương nhau những lúc khó khăn. ❤️

💬 Theo bạn, trong hôn nhân điều đáng sợ hơn là cô đơn một mình hay cô đơn ngay bên cạnh một người?

14/09/2026

😂 “Thương chồng nấu cháo le le,
Nấu canh bông súng, nấu chè hạt sen.
Chồng ăn chồng chẳng thèm khen,
Chồng quay lưng lại, đi khen người ngoài.”

Nghe mà thấy cái hờn của bà vợ cũng đáng yêu thật! 😄

Thương chồng nên món ngon món ngọt cứ lựa mà nấu. Cháo le le, canh bông súng, chè hạt sen… ông ăn chẳng sót món nào.

Ấy vậy mà khen vợ một câu thì khó, ra ngoài khen người ta lại nhanh! 😂

Bà vợ chẳng trách chuyện nấu nướng cực nhọc, chỉ tủi một điều:

“Của nhà thì coi là thường, của người lại thấy thơm thấy khéo.”

🌿 Ca dao nghe vui mà rất đời. Vợ chồng ở với nhau lâu, đôi khi chỉ cần biết nhìn thấy và quý những điều nhỏ bé người kia làm cho mình mỗi ngày là nhà đã vui hơn nhiều.

❤️ Chồng ơi, cơm vợ nấu nhớ khen khi còn nóng. Đừng để ăn sạch nồi rồi mới quay sang khen… người ngoài! 😂

💬 Các chị có ông chồng nào “ăn của vợ, khen người ta” không? Điểm danh nhẹ xem nào! 😄👇

13/09/2026

🌧️ “Trời mưa ướt lá đài bi,
Con mẹ mẹ xót, xót gì con dâu.
Đêm nằm nghĩ lại mà rầu,
Đắng cay nuốt nghẹn, cơ cầu một thân.”

Nghe câu “Con mẹ mẹ xót, xót gì con dâu” mà thương cho phận làm dâu ngày trước.

Rời vòng tay cha mẹ, người con gái bước về một mái nhà mới. Ở nhà, đau một chút đã có mẹ hỏi han; về làm dâu, có những tủi hờn lại chỉ biết giữ trong lòng, đêm về mới dám thở than.

Không hẳn mẹ chồng nào cũng khắt khe, cũng chẳng phải nàng dâu nào cũng cơ cực. Nhưng câu ca dao đã giữ lại tiếng lòng của những người phụ nữ từng thấy mình lạc lõng nơi nhà chồng.

🌿 Ngẫm ra, con dâu cũng là con của một người mẹ khác, cũng từng được nâng niu, thương xót.

Về chung một mái nhà, thêm một chút bao dung, bớt một chút hơn thua — người dưng rồi cũng có thể thành người thân. ❤️

💬 Các chị làm dâu rồi, điều gì khiến mình cảm thấy nhà chồng thật sự trở thành “nhà mình”?

13/09/2026

😄 “Chanh chua thì khế cũng chua,
Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm.
Kén chi con mắt lá dăm,
Chanh tàn khế rụng biết nằm với ai?”

Người xưa nói chuyện kén duyên mà ví von nghe vừa quê, vừa duyên! 🌿

Chanh có cái chua của chanh, khế cũng có cái chua của khế. Người này có cái hay, người kia cũng có nét đáng quý riêng — đâu ai mười phân vẹn mười.

Ấy vậy mà cứ mải “kén con mắt lá dăm”, tìm mãi một người thật vừa ý…

Đến câu cuối các cụ mới nhẹ nhàng hỏi một câu mà nghe xong khó trả lời:

👉 “Chanh tàn khế rụng biết nằm với ai?” 😂

Nghe vui, nhưng cũng là một lời nhắn về duyên phận:

Kén người tử tế thì nên,
kén một người hoàn hảo thì có khi… chờ mãi chẳng thấy. 😄❤️

💬 Theo các bác: chuyện trăm năm nên “kén cá chọn canh” thật kỹ, hay gặp người có tình có nghĩa là đủ?

13/09/2026

❤️ “Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
Trăm năm ghi nhớ một lời,
Dẫu cho cạn bể chẳng dời lòng nhau.”

Hai chữ “quen hơi” nghe thật mộc mạc, mà dường như nói hết được cái tình của những đôi vợ chồng đã cùng nhau đi qua năm tháng.

Thuở ban đầu là thương, là nhớ.
Sống với nhau lâu rồi thành quen tiếng, quen hơi, quen cả sự có mặt của nhau trong căn nhà nhỏ.

Quen người ấy ngồi bên mâm cơm.
Quen một tiếng hỏi han mỗi sớm mỗi chiều.
Quen cả những lần giận dỗi rồi lại chẳng nỡ để nhau buồn lâu.

Để rồi cái tình ngày trẻ dần thành cái nghĩa của trăm năm.

🌿 “Dẫu cho cạn bể chẳng dời lòng nhau.”

Người xưa chẳng mong cuộc đời không có sóng gió. Chỉ mong qua bao đổi thay, người còn nhớ lời xưa, ta còn giữ nghĩa cũ.

❤️ Có lẽ hạnh phúc vợ chồng đến cuối cùng cũng giản dị vậy thôi:

Một người mình đã quen hơi,
một lời mình nguyện giữ cả đời.

💬 Các bác đã “quen hơi” người bên cạnh mình bao nhiêu năm rồi? Khoe một con số thật đẹp dưới bình luận nhé! ❤️

13/09/2026

🌿 “Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
Đất xấu trồng cây khẳng khiu,
Những người thô tục nói điều phàm phu.”

Người xưa mượn đất để nói cây, mượn lời nói để nhìn lòng người.

Cây lớn lên thế nào, một phần nhờ mảnh đất nuôi nó. Con người cũng vậy, lời ăn tiếng nói thường mang theo nếp nhà, sự giáo dưỡng và cách mình đối đãi với cuộc đời.

Thanh lịch không nằm ở áo đẹp, nhà sang hay học cao đến đâu. Có khi chỉ ở một câu nói biết giữ ý, một lời góp ý không làm người khác tổn thương, một lúc nóng giận vẫn biết chừa cho nhau chút thể diện.

🌾 Bởi lời nói từ miệng mình đi ra rất nhanh, nhưng có thể ở lại trong lòng người khác rất lâu.

Người có chiều sâu không phải lúc nào cũng nói lời hay, mà là biết lời nào nên nói, lời nào nên giữ, và nói thế nào để không làm đau lòng người khác.

Có lẽ đó mới là cái “thanh lịch” mà người xưa muốn gìn giữ:

Không phải làm mình cao hơn người,
mà là khiến người bên cạnh mình vẫn cảm thấy được tôn trọng. ❤️

💬 Theo bạn, lời ăn tiếng nói có phản ánh được cách một người được nuôi dạy và cách họ sống hay không?

12/09/2026

😂 “Mày đẹp cho mẹ mày lo,
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao.
Xấu xí như chị em tao,
Đêm nằm ngỏ cửa, mát sao mát hầy.”

Đúng là một màn tự trào có một không hai của các bà, các chị ngày xưa! 😄

Người đẹp thì lắm kẻ để ý, mẹ cha cứ phải thấp thỏm trông chừng.

Còn “chị em tao” tự nhận chẳng xinh đẹp gì thì lại ung dung:

Cửa cứ ngỏ, giấc cứ say, gió vào mát rượi… chẳng phải lo ai rình! 😂

Đặc biệt câu “mát sao mát hầy” nghe vừa quê, vừa thật, lại khiến cả bài kết thúc bằng một tiếng cười rất duyên.

🌿 Người xưa hay ở chỗ ấy: chẳng hoàn hảo cũng chẳng tự ti, còn biết đem chính mình ra đùa để cuộc sống nhẹ tênh.

💬 Các chị chọn bên nào: đẹp để người ta ước ao hay “ngỏ cửa mát sao mát hầy”? 😂👇

Address

Hai Duong

Telephone

+84328599689

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TIỆN ÍCH 24H posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TIỆN ÍCH 24H:

Shortcuts

Share