20/05/2017
Để mà nói về mũ bảo hiểm thì trên đời này có 3 loại người . 1 là chuyên mua mũ, 2 là chuyên mượn mũ, 3 là lũ Ăn cắp !. dcm 1 mét vuông 1001 thằng ăn cắp.
Một ngày đẹp trời , chúng bạn đi xuống hầm gửi xe và đéo thấy công cụ bảo vệ nồi đậu phụ kiêm chống mất tiền ngu : Mubahi ' của mình đâu . Bạn sẽ đéo còn cách nào khác ngoài việc lòi tiền ra mua 1 cái mũ mới. Hãy bỏ qua công đoạn chửi thề vì tin tôi đi, bạn có đứng chửi cả ngày cũng sẽ đéo có ml nào lòi mặt ra mà trả mũ đâu.
Cuộc sống cứ thế dần trôi, cho đến khi tiền mua mũ của t đã cán mốc đủ để xây thêm 1 cái Vincom nằm giữa lòng phố cổ, có 1 ánh sáng cứu rỗi linh hồn t mang tên : Đi nhờ xe.
Đi nhờ xe có nghĩa là xe của mạnh thường quân kia đã có đủ 2 mũ, việc của mình là chỉ nhấc đít ngồi lên và dùng mũ của họ. Khi nào đi về, lại treo mũ vào đấy trả họ.
1 điều khó hiểu là mũ treo ở xe của người khác thì chỉ có cách đợi thời gian bào mòn khiến cái mũ tự mủn ra và hỏng chứ đéo bao giờ cái mũ đấy có thể biến mất 1 cách thần kỳ đc 🙂 còn mũ treo ở xe của t chỉ cần cách xa cái xe khoảng vài bước chân rồi ngoái đầu lại thì đcm Error 404 the system cannot fu***ng find the Mubahi. 😀😃
Đi nhờ xe, đội mũ của ông A. Đến khi A về trước , t lại đi nhờ xe của ông B về và ông B chỉ có 1 cái mũ , mà 1 mũ thì rõ ràng là đéo thể dùng cho 2 thủ. Vì thế, lúc này t quay trở lại với cuộc sống trả nghiệp cho bà bán mũ : Mua thêm cái mũ mới.
Đến khi về nhà, theo thói quen, dí L` vào treo mũ ở xe nữa, t cầm mũ lên nhà. Rồi sáng hôm sau lại đi nhờ xe ông A, xe ông A có 2 mũ rồi nên t đéo cầm theo mũ của mình nữa. Rồi đến chiều ông A lại về trước, t lại đi cùng ông B về - vẫn là đéo có mũ, lại mua mũ, lại đi về, mua mũ, đi làm , đi về, mua mũ.........
Cuối cùng dcm nhà t thành con mẹ tổng mũ .
Đm lũ trộm mũ verymuch ! Dm luôn cả bọn mượn mũ của t rồi làm mất too
--------------------------------------------
Bộ sưu tập có 1 đéo thể có 2 của một thanh niên đ" bao giờ cho mũ vào cốp :))
Ad: Nhốn!