10/10/2025
Vị Lư và những câu chuyện...
Vợ chồng chị Hà ở tận trong miền Nam, gia đình anh chị còn có thêm 2 em bé nữa.
Hồi tháng 9 chị nhắn mình qua hotline, rồi dặn đi dặn lại là:
- Em phải để cho chị cái phòng Mã Pì Lèng nhé, anh chị thích phòng đó nhất ấyyy.
Xong tới cả anh thì chắc chưa yên tâm, phải tìm cả page để nhắn tiếp:
- Không có phòng đó là cả nhà anh ở nhà luôn đó nhaaa! =)))
Doạ shop cỡ này thì ai mà dám trái lời cơ chứ =)))) Mình thì cứ lo phòng đơn sẽ hơi chật, gđinh ac ở không được thoải mái, khuyên ngăn đủ thứ, nhưng anh chị nhất quyết kệ mình nhắm mắt ở lun =))))))))))
Nhưng rồi, đúng đợt anh chị định lên thì bão ập về. Vé máy bay phải hủy, lịch trình cũng để lại dịp khác. Thương lắm, vậy mà chị vẫn không quên gửi lồng đèn lên nhờ chúng mình trao cho các bé ở Lô Lô Chải. Thật sự trân trọng tình cảm của anh chị nhiều vô cùng.
Vậy là sau bão, team Vị Lư loay hoay lắp hết số lồng đèn, nhờ các bé rủ bạn bè tới home để nhận cùng nhau cho đông vui. Nhìn các bé ríu rít, tay cầm lồng đèn, cười rạng rỡ, mà quên cả cơn mưa ngoài kia… chúng mình xúc động lắm.
Thật biết ơn vì Vị Lư đã được làm một nhịp cầu nhỏ xíu, nối những yêu thương đến với các em.
Mong cho mưa bão sớm qua đi, mọi người sẽ có dịp lên Lô Lô Chải, để tận mắt thấy cảnh sắc nơi này và gặp gỡ những con người mộc mạc, dễ thương biết bao.