20/11/2024
𝐓𝐇𝐎𝐔𝐒𝐀𝐍𝐃𝐒 𝐎𝐅 𝐖𝐎𝐑𝐃𝐒 𝐓𝐎 𝐒𝐀𝐘 💐
Mùa hiến chương năm nay thật đặc biệt khi mà những thành viên của Chuyên Anh 1 (21-24) đã đang miệt mài với chặng hành trình riêng của bản thân ở những chân trời khác nhau. Duy chỉ có những dịp thế này, chúng tớ mới được cùng nhau hội tụ lại để dành những lời yêu thương và tấm lòng trân quý cho thầy cô của mình.
Chúng tớ nhớ lắm những trải nghiệm vui vẻ và thú vị khi được đi đây đi đó cùng nhau, khám phá từng ngôi nhà của thầy cô, chén sạch từng đĩa bánh kẹo một (trước khi kéo nhau tới Lẩu Xưa…), nhớ những lần ăn uống, ca hát và đánh một giấc ngủ trưa êm ả ở nhà mommy Lệ Hương. Chúng tớ mong rằng trong tương lai gần nhất sẽ lại được trải qua những ký ức ấy thêm một lần nữa.
Chúng con yêu mama Hương, yêu thầy cô rất nhiều ❤️