27/07/2026
22h10, điện thoại reo…
“Sorry em đã làm phiền giờ này. Sáng mai 5h30 em giao giúp chị 170 bánh flan được không? Công ty có tiệc, lu bu quá chị quên đặt mất…”
Mình mở tủ kiểm tra… chỉ còn đúng 55 hộp. Đành từ chối: “Em xin lỗi chị, giờ này em không kịp làm rồi…”
Chị im lặng vài giây rồi nói:
“Chị lấy chỗ khác cũng được… nhưng nhân viên công ty chị ăn quen vị flan bên em rồi.” ❤️
Câu nói đó khiến mình đổi ý ngay lập tức.
Cúp máy xong, gọi ngay cho chủ vựa trứng.
Bếp sáng đèn trở lại. Cả đêm chuẩn bị nguyên liệu, hấp từng mẻ flan đến gần 2 giờ sáng, để 5h30 kịp giao đúng giờ.
Có những đơn hàng không chỉ là doanh thu. Đó là sự tin tưởng mà khách hàng dành cho mình sau rất nhiều lần lựa chọn.
Có lẽ vì vậy mà dù mệt, dù thức trắng một đêm, mình vẫn thấy xứng đáng.
Cảm ơn vì giữa rất nhiều lựa chọn, mọi người vẫn nhớ đến vị flan của MÊ Yogurt❤️
Làm bằng sự tử tế có thể không giúp mình giàu thật nhanh, nhưng sẽ giúp mình có những khách hàng ở lại thật lâu. ❤️❤️❤️