13/08/2025
"Trong bối rối ta gặp bức tường cao
Rồi biết chắc mình không còn cách nào"
Bạn ơi, hành trình của Xào Xạc chắc đành tạm ngưng.
Vì những lý do khách quan lẫn chủ quan và cũng để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới, chúng mình đã buộc lòng lựa chọn khép lại cánh cửa này.
Cây đã lớn, vườn đã xanh ngát, nhưng có lẽ chúng mình cũng phải tạm biệt, nhường chỗ cho một hình hài khác.
Cảm ơn bạn trong những tháng qua vẫn luôn chọn chúng mình làm nơi để trao tiếng cười với nhau. Trong từng khoảnh khắc, bạn luôn là động lực rất lớn để chúng mình đi được đến ngày hôm nay, và cũng sẽ là động lực cho chúng mình những ngày và những kế hoạch kế tiếp.
Hẹn gặp bạn những ngày cuối cùng tại nơi này, trước khi Xào Xạc chính thức khép lại hành trình vào ngày 18/8.
Chúng mình sẽ trở lại, nhưng với một hình hài mới, một tên gọi mới, và với những con người mới.
Tạm biệt bạn, tạm biệt Xào Xạc và tất cả những kỉ niệm ở đây. Chúng mình xin gửi một lời tạm biệt nhiều vấn vương và thương nhớ đến bạn.
người đi qua Xào Xạc mùa đầu tiên.