19/04/2026
Mẩu chuyện trưa Chủ nhật ...
Mọi người đều thấy, thời gian gần đây xã hội biến động nhiều, từ diễn biến thế giới đến trong nước, từ lãnh đạo chính quyền đến các quy định pháp luật, từ doanh nghiệp lớn đến tiểu thương nhỏ...
Rất nhiều người lâu nay có công việc ổn định nhưng hiện giờ cũng đã buộc phải thay đổi ...
Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh mới, với tình hình mới bằng chính một công việc mới, còn hơn là nằm một xó, ủ rũ, chán chường và bất lực ...
"Sách giúp tôi tìm thấy sức mạnh trong những lúc yếu đuối nhất”
__ Maya Angelou __
Trưa nay trời nắng nóng, khi vội vàng bước nhanh vô nhà Nam tôi đã vô tình bắt gặp hình ảnh này, khựng lại 1 vài giây và lùi lại, tôi lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này, với tôi đây là một hình ảnh thú vị và có nhiều thông điệp đẹp đẽ ...
Với kinh nghiệm nhiều năm mở quán và đã gặp tới cả ngàn shipper, thì tôi thấy rằng: Hơn 90% shipper đến quán sẽ ngồi đợi hàng và lướt điện thoại Số còn lại thì đứng chăm chú nhìn người làm đồ, ngóng chờ đồ ra hay hối thúc đơn của họ Còn 1 số ít, rất hiếm hoi có thể giống bạn này, tranh thủ lúc đợi đơn để "ngồi học bài" Mỗi ngày vài chục đơn có thể có vài chục mảnh thời gian ghép lại, và vài ngày 1 tuần là bạn ấy sẽ đọc xong 1 cuốn sách hay Cứ giữ thói quen đó 1 năm bạn có thể đọc được 10-20 cuốn sách hoặc là nhiều hơn Và làm shipper 1 vài năm, khi có cơ hội đến, bạn có thể chuyển qua làm 1 công việc mới, cần nhiều kiến thức hơn, nhiều kỹ năng mềm hơn, ổn định hơn, cho bạn sức khoẻ tốt hơn và ...
" Tương lai của bạn phụ thuộc vào những gì bạn đọc hôm nay”
__ Warren Buffett __
Khi bước gần cửa nhà Nam, tôi đã giật mình vì có một chiếc xe ga nhìn còn rất mới, không rút chìa khoá và dựng chắn ngang mặt tiền quán, không để đúng khu vực để xe máy của quán; thoáng qua tôi có chút cảm giác hơi lấn cấn trong lòng
Nhưng khi liếc mắt qua phía hàng ghế chờ bên cạnh, hình ảnh chàng shipper kia đã đập vô mắt tôi, chút lấn cấn kia tan biến ngay tức khắc và tôi lại thấy chút gì đó cảm mến chàng thanh niên nhỏ bé, mảnh khảnh kia ...
“Một cuốn sách hay là một giấc mơ mà bạn đã cầm trong tầm tay"
__ Neil Gaiman __
Nhìn thoáng qua thấy phong cách của cậu ta cũng thư sinh lịch sự, ngồi chờ đồ tranh thủ đọc sách ngay ngoài lề đường nắng nóng mà nhìn cũng có dáng ấy chứ, không biết cậu ta làm shipper lâu chưa hay mới phải thay đổi công việc, hay chỉ là công việc partime làm thêm mỗi lúc rảnh ...
Ở các thành phố lớn, có rất nhiều người dù vẫn đang làm công việc hành chính ổn định, nhưng sau 17h chiều hay ngày nghỉ cuối tuần, họ vẫn mở app chạy thêm xe công nghệ để gia tăng chút ít thu nhập cho gia đình. Chi phí gia đình, giá cả cuộc sống mọi thứ cứ tăng ào ào theo năm tháng, mà đồng lương, thu nhập của phần lớn người lao động có được tăng bao nhiêu đâu…
Có nhiều gia đình hiện nay, sau nhiều năm bám trụ ở thành phố lớn, khi tuổi đời không còn trẻ cũng phải từ bỏ tất cả, vợ chồng các con phải chuyển hẳn về quê sống, bởi áp lực từ tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền thuê nhà, tiền học cho tụi trẻ, thăm khám y tế mỗi khi bệnh đau, …
" Cuộc đời bạn sẽ thay đổi khi bắt đầu đọc những cuốn sách có thể thay đổi cách suy nghĩ của bạn”
__ Tony Robbins __
Dù là gì, dù là ai, dù đang làm công việc gì, bạn đang sống ở đâu, bạn đã bao nhiêu tuổi,... mà vẫn giữ được thói quen đọc sách thế này, thật là 1 thói quen đẹp đẽ, tốt lành, tích cực và đáng cho chúng ta cùng học hỏi, cùng lan toả đến chung quanh mình ...
Cảm ơn bạn, 1 chàng shipper nhỏ nhắn giản dị đã cho tôi, có thể cho nhiều người nữa, một cảm xúc và một bài học không hề nhỏ ...
" Sách mở ra cánh cửa cho những giấc mơ mà bạn chưa từng nghĩ tới"
__ C.S. Lewis __
Đà nẵng, chủ nhật 19/04/2026
NAM house
P/s: nếu được mời bạn comment lại cho Nam biết 1 vài câu danh ngôn, câu nói hay, truyền cảm hứng về việc đọc sách nha, mến 💚