13/09/2023
Chẳng biết được nhiêu nhưng cứ thích làm liều..
Thi thoảng, mình nhớ lại những lúc còn bé..luôn ước mơ được làm này làm kia, ước sau này làm bác sĩ, ước sau này làm cô giáo, có lúc lại mơ được làm sinh viên 😗. Nhưng mãi đến khi lớn, chúng mình mới biết được để thực hiện ước mơ thì chẳng có dễ dàng.
Lắng nghe câu chuyện từ chị chủ tiệm Sake House, tại sao chị lại mở quán cà phê này? Một câu trả lời chẳng thể phủ nhận:
“Chị làm vì muốn kiếm tiền, và một phần cũng vì đam mê với cà phê nữa.. chẳng biết được nhiêu nhưng cứ thích làm liều”
Chị cũng có những ước mơ thời thơ ấu giống chúng mình, nhưng đến khi trưởng thành chị mới biết rằng để kiếm được tiền không hề dễ dàng. Chúng mình đang sống trong một thời đại mà công nghệ đang rất phát triển, giá trị những thứ xung quanh ta cũng vì thế mà tăng lên vậy nên chuyện kiếm tiền là điều hiển nhiên mà bản thân phải làm dù sớm hay muộn. Có thể chị chủ không thể thực hiện được khát khao thuở bé, nhưng bây giờ chị lại luôn vui vẻ và hạnh phúc từng ngày với gia đình nhỏ của mình và dành trọn tâm huyết vào những công việc của chị.
Cũng đừng thất vọng vì chúng mình chẳng thể làm bác sĩ hay cô giáo..biết “đủ’ để có những thành công lớn hơn. Đây là lúc mà chúng ta mới giàu thật sự, vì còn trẻ hãy cứ làm liều!
-
Sake House Coffee
📍K72/25 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng