18/08/2026
Hôm rồi quán nhận được một món quà nhỏ từ một người bạn đã gắn bó với quán suốt 3 năm học cấp 3. Món quà không lớn, nhưng khi nhận được, lòng tụi mình lại thấy vui, thương và xúc động đến lạ.
Suốt những năm qua, có biết bao lứa học sinh Lê Quý Đôn đã ghé quán rồi đến một ngày lại rời đi. Quán may mắn được đứng ở một góc nhỏ trong thanh xuân của các bạn, chứng kiến từng ngày các bạn lớn lên, từ những cô cậu học trò còn nhiều bỡ ngỡ đến những người trẻ đầy hoài bão. Quán đã nhìn thấy những buổi học miệt mài, những ngày ôn thi căng thẳng, những lần mệt mỏi, áp lực, những câu chuyện về điểm số, kỳ thi, trường đại học, tương lai… Và hơn hết, quán chứng kiến được sự cố gắng của các bạn — cố gắng cho việc học, cố gắng để khẳng định bản thân, cố gắng để chạm đến những ước mơ mà mình đã chọn.
Có những ngày các bạn ngồi ở đây rất lâu, có khi chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ học bài. Có những lúc tưởng như sắp gục đến nơi, nhưng rồi ngày hôm sau lại thấy các bạn quay lại, tiếp tục cố gắng. Để rồi hôm nay, nhìn từng lứa học sinh lần lượt trưởng thành, đậu vào những ngôi trường mình mong muốn, bước tiếp trên con đường riêng của mình, quán thật sự cảm thấy vui và tự hào. Mỗi tin vui của các bạn, với quán, cũng giống như một niềm vui của người thân trong nhà.
Và rồi đến lượt em — một người bạn đã ngồi ở quán suốt 3 năm cấp 3 — cũng chuẩn bị đi xa để bắt đầu một hành trình mới. Món quà em tặng chẳng có giá trị vật chất lớn, nhưng với tụi mình, nó quý vô cùng. Bởi đó là tình cảm, là lời cảm ơn, và cũng là một cách em để lại một chút kỷ niệm của mình trước khi bước sang một chặng đường mới.
Có lẽ từ lúc nào, mối quan hệ giữa tụi mình và các bạn đã chẳng còn đơn thuần là “chủ - khách”. Ba năm gặp nhau, nhìn nhau trưởng thành, cùng vui với những tin tốt, cùng chia sẻ những chuyện buồn vui… tình cảm ấy dần trở thành tình cảm của những người anh em, như một gia đình nhỏ. Tụi mình không chỉ bán những ly nước, mà may mắn được đồng hành cùng một phần thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ.
Cảm ơn em vì đã chọn quán làm một phần trong 3 năm cấp 3 của mình. Cảm ơn vì trước khi đi xa vẫn nhớ đến nơi này và để lại một món quà thật nhiều ý nghĩa. Chúc em trên hành trình mới sẽ luôn vững vàng, luôn giữ được sự cố gắng và nhiệt huyết của những ngày còn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc này. Hãy cứ đi thật xa, theo đuổi điều mình mong muốn và sống thật rực rỡ nhé.
Vì ở đây, em không còn là một người khách quen nữa. Em là người nhà. Và dù sau này có đi đâu, đạt được điều gì, nếu một ngày quay về, quán vẫn sẽ rất vui khi được thấy em bước qua cánh cửa như ngày nào.