02/07/2023
Chào mọi người đã lâu rồi không gặp 🕊
Mọi người vẫn khoẻ đúng không nào? Dạo này chắc cũng chỉ còn một số bạn khách quen thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm và đặt bánh nhớ đến LV’s Sweets thôi nhỉ? Một năm vừa qua công việc và cuộc sống của các bạn vẫn ổn và bình an đúng không ạ? LV vẫn rất ổn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn vào bếp để làm bánh cho người thân, bạn bè khi có dịp nhưng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi cũng tự thắc mắc sao mình có thể bỏ được đam mê này được, nhưng rồi nghĩ lại chắc tại chưa đúng thời điểm và LV biết mình còn có mục tiêu cao cả hơn.
Vậy là hành trình 3 năm từ lúc bắt đầu LV’s Sweets cũng đã đến, vẫn là thói quen cũ, từ tận đáy lòng mình LV xin cảm ơn tình cảm chân thành của mọi người đã tin tưởng và chờ đợi trong suốt thời gian qua. Hi vọng một ngày sớm nhất sẽ được trở lại và đồng hành cùng các bạn trong dự án mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn và ý nghĩa hơn. Chúc cho tất cả chúng ta luôn sống với sự nhiệt huyết, chân thành và tử tế 🪴🌿💫.
P/s: chiếc bánh phô-mai nướng cháy Basque thứ n và dành tặng một người bạn quý của ox 🥳. Vẫn là “best of the best” mọi người ạ!
From LV with lots of love 💖,
LV's Sweets