06/02/2017
MÙA CŨ
Mùa cũ đã đi qua có khi nào trở lại
Để con về nép dưới mái nhà xưa
Mùi khói bếp con nghe làn hơi mẹ
Chiếc ghế dài thêm nặng cánh tay cha
Để con nghe dòng sông hát mỗi trưa
Nghe tiếng lá gió lùa qua song cửa
Tiếng ê a thằng út tập đánh vần
Còn gì bằng giấc ngủ phủ màu xanh
Con vẫn biết mùa đi ko trở lại
Giữa bộn bề con cố gánh trên vai
Giữ cánh tay con cười lên mạnh mẽ
Nhưng trong lòng luôn tìm chốn bình yên
Nhưng
Con sẽ trở về
Về bên mái nhà
Về bên bếp lửa
Về bên mẹ, bên cha
Bên dòng sông trước cửa
Bên những điều con cảm thấy an yên!