03/01/2017
BỞI VÌ YÊU EM.....
Em là 1 cô gái thành phố đài cát, Anh sinh ra trong 1 gia đình nông dân nghèo nhất nhì xã. Trái tim anh đã rung động trong 1 chuyến xe bus công cộng, anh vẫn còn in đậm kí ức đó em ag....khi đó anh vẫn là 1 thằng đánh giày........
===================================================
Anh vẫn nhớ lắm đôi mắt em lần đầu, trong sáng, kiêu xa, lạnh lùng có thể khiến cho bất cứ trái tim người con trai nào đều phải say đắm. Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào, từ khi gặp em anh đã biến thành 1 con người khác, anh luôn đặt cho mình những mục tiêu cao hơn khả năng mình hiện có, bởi trong tim anh luôn ấp ủ 1 điều duy nhất " Muốn đến được với người con gái mình yêu sẽ cần nhiều hơn thứ mình đang có rất nhiều " . Anh lao vào công việc, học hành như 1 cái máy, và vẫn không nghĩ về em cuối ngày lấy động lực, có ngày anh đánh 1000 đồi giầy.....
Nói về em : Cô gái thành phố đài cát, học hành được gia đình chăm chút đến từng chút 1, chưa từng yêu ai...Anh theo đuổi em như là sự thiệt thòi lớn đối với em.....Và anh càng cố gắng hơn nữa. Anh rong ruổi khắp các con phố để kiếm tiềm....
Và cuối cùng anh cũng đã được đền đáp, em đã cho anh được cơ hội, cái ngày mà anh chờ đợi đến mòn mỏi, cố gắng đến có lúc tưởng gục ngã, em đã trao cho anh 1 cái gật đầu mà anh cảm tưởng như cả thế giới ủng hộ anh. Em là của anh rồi..... Anh hét lên sung sướng.....
===============================================
Haizz : Cà phê mà sao lại có sức ảo tượng quá nhỉ....Haiz thôi uống nốt cốc còn về đánh giày, hôm nay ế hơn mọi hôm, mới đươc có 5 đôi từ sáng đến giờ........Mộng mơ thế đủ rồi.