17/08/2026
☘Tháng 7 về, nhiều người vẫn quen gọi là “tháng cô hồn”, rồi mang trong lòng những nỗi lo sợ về những điều không may.
Nhưng nếu nhìn theo tinh thần Phật giáo, tháng 7 còn là một tháng rất đẹp – tháng của Hiếu hạnh, tu tập và tạo phước lành.
☘Tháng 7 – tháng của những việc thiện lành
Khi tháng 7 đến, mọi người cùng nhau phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật và làm nhiều việc thiện, hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ và những người đã khuất; đồng thời cầu mong cha mẹ sức khoẻ và an lành.
☘Tháng 7 - Tháng của tu học
Đây cũng là khoảng thời gian để mỗi người lắng lại, trở về với đời sống tâm linh. Người xuất gia hay tại gia đều có thể siêng năng lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện và vun bồi tâm lành.
❤️ Tháng 7 – tháng của Hiếu đạo
Mỗi mùa Vu Lan là một dịp để chúng ta nhớ về cha mẹ, ông bà và tổ tiên, biết trân trọng những người đang còn bên cạnh và thành kính tưởng nhớ những người đã đi xa.
Vậy nên, thay vì gọi tháng 7 là “tháng cô hồn” và sống trong sự sợ hãi, hãy thử nhìn tháng 7 bằng một tâm thế khác:
🌿 Làm thêm một việc thiện.
🌿 Nói một lời yêu thương với cha mẹ.
🌿 Ăn một bữa chay, giữ tâm thanh tịnh.
🌿 Giúp đỡ một người đang khó khăn.
🌿 Hồi hướng những điều tốt đẹp cho ông bà, cha mẹ và người đã khuất.
Tháng 7 không nhất thiết phải là tháng của sợ hãi.
Hãy để tháng 7 trở thành tháng của yêu thương, biết ơn và an lành.
Bởi khi tâm mình hướng thiện, mỗi ngày đều có thể trở thành một ngày lành. 🌱
Tháng 7 ăn chay – gieo một chút lành, tìm một chút an yên.
- Sưu tầm-
Chay An Phúc – An Nhiên Hạnh Phúc. ❤️
359/65 Lê Văn Sỹ, Nhiêu Lộc