20/07/2026
LỄ GIỖ ÔNG BÀ CHỦ CHỢ CAO LÃNH LẦN THỨ 206
Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên trong 4 ngày diễn ra Lễ giỗ Ông, Bà Đỗ Công Tường (20 - 23/07/2026), Cao Lãnh lại có dịp hòa mình vào không khí nhộn nhịp từ dòng người trong và tỉnh tấp nập đổ về tham dự.
Cũng như mọi năm, lễ giỗ năm nay sẽ diễn ra các chương trình văn hóa và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn. Thế nên việc lựa chọn nơi để nạp đầy năng lượng trước khi đi "ăn đám giỗ" sẽ rất quan trọng, và Phở - Lẩu bò THỊNH sẽ luôn là lựa chọn hợp lý cho cả nhà tham khảo🥰🥰🥰
Thương mởi cả nhà chọn món theo menu bên dưới👇👇👇
--------------------------------------------
Tiểu sử Ông, Bà Đỗ Công Tường:
- Xuất thân & Lập nghiệp: Cụ Đỗ Công Tường (tục danh là Lãnh) cùng vợ từ miền Trung vào lập nghiệp tại làng Mỹ Trà (nay thuộc TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (cũ)) vào năm 1817.
- Thành lập Chợ Vườn Quýt: Thấy người dân tụ họp buôn bán đông đúc, ông bà đã bỏ tiền dựng chòi lá che mưa nắng, hình thành nên Chợ Vườn Quýt (tiền thân của chợ Cao Lãnh ngày nay).
- Nguồn gốc địa danh Cao Lãnh: Do ông giữ chức Câu đương phân xử tranh chấp lại hay giúp đỡ người nghèo, dân làng trân trọng gọi ông bà là Câu Lãnh. Tên gọi này sau đọc trại thành Cao Lãnh.
- Xạ thân cứu dân khỏi đại dịch: Năm 1820, bệnh dịch tả hoành hành dữ dội. Đau xót trước cảnh dân làng qua đời, ông bà vừa tìm thầy thuốc chạy chữa, vừa ăn chay lập bàn cầu nguyện xin chết thay cho dân.
- Sự hy sinh linh ứng: Sau 4 ngày cầu nguyện (từ mồng 6 đến mồng 9), bà lâm bệnh qua đời lúc 10 giờ đêm mồng 9. Đến 3 giờ sáng mồng 10, ông cũng tắt thở. Kỳ diệu thay, sau khi an táng ông bà, dịch bệnh liền chấm dứt.
- Tôn vinh & Tri ân: Sau khi ông bà qua đời, nhân dân lập Đền thờ (hiện là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia tại Phường 2, TP. Cao Lãnh (cũ)) và duy trì Lễ Giỗ hằng năm để tưởng nhớ công đức.