25/01/2026
Hôm nay, mình dọn dẹp lại một góc nhỏ từng rất quen. Chính thức khép lại một hành trình.
Những thứ tưởng chỉ là bàn ghế, ly tách, ánh đèn… mà khi chạm tay vào mới hay, đó là nơi đã từng chứa đầy hy vọng, lo toan và cả những ngày cố gắng không thành lời.
Có những buổi sáng mở cửa với niềm tin rất nhỏ, có những buổi tối tắt đèn mà lòng vẫn chưa yên.
Có những giấc mơ đã không thể đi tiếp, nhưng mình tin — nó đã từng đẹp, từng thật, và từng được yêu thương hết lòng.
Khép lại không phải vì hết tin, mà vì đã đi đến giới hạn của mình.
Có những lần dừng lại không phải là bỏ cuộc, mà là học cách thương bản thân mình hơn một chút.
Tạm biệt một đoạn đường đời cũ.
Mình vẫn ở đây — và vẫn sẽ bước tiếp.