03/03/2026
CHÚC MỌI NGƯỜI RẰM THÁNG GIÊNG AN LẠC!
Bình an không nằm ở lời khấn nguyện, mà nằm ở cách ta sống mỗi ngày. Khi lòng còn đầy sân hận, hơn thua, trách móc, thì dù có đi đâu, cầu gì, tâm cũng khó yên.
Người gieo nhân ác, tự mình đã đặt viên đá nặng vào lòng. Lăng mạ, tổn hại người khác tưởng là hả giận nhất thời, nhưng quả báo không mất đi. Nhân đã gieo, duyên đủ thì quả trổ. Làm điều xấu một lần, có thể khơi dậy nhiều điều xấu khác. Oán nối oán, khổ chồng khổ.
Ngược lại, một niệm thiện lành tuy nhỏ nhưng không mất. Sớm hay muộn cũng thành duyên tốt. Khi ta đối đãi bằng lòng từ, người khác dễ mở lòng bằng sự cảm thông. Thiện dẫn thiện. Tâm an thì cảnh cũng an theo.
Cuộc đời vốn nhiều biến động, nhưng khổ hay nhẹ phần lớn do tâm mình tạo. Đừng kéo nhau chìm sâu thêm trong bùn lầy của giận dữ và ích kỷ. Hãy tập nâng đỡ nhau bằng lời nói tử tế, bằng hành động chân thành. Một người lùi một bước, có thể giữ được hòa khí cho cả hai.
Thay vì tìm bình an ở bên ngoài, hãy quay lại nhìn tâm mình. Bớt một phần tham, bớt một phần sân, bớt một phần si, thì tự nhiên bình an hiện ra. Không cần cầu xin, chỉ cần chuyển hóa.
MÁI HIÊN.