26/12/2025
Tầm này năm ngoái đi xe máy dọc miền tây với một bạn khách, bạn ấy ở Đây xong check out xách theo luôn host 😆
Dọc đường, tụi mình nhìn thấy vô vàn hang động tuyết rơi trắng xóa giữa cái nắng chói gắt của xứ này. Bản đặt tên cho chiếc xe máy là Thánh. Cứ năm mười phút là thấy Thánh dừng trước một cái hang động với địa chất và hệ sinh thái hoàn toàn khác cái hồi nãy chỉ cách đó vài trăm mét 😆
Bản đã học tiếng việt 4 năm với giáo viên miền tây nên giọng điệu “thấy ghét” lắm, bản nói chớ:
Mình nhớ cái vụ Xmas này do xứ mình đẻ ra mà thiệt làm hông lại xứ bạn, gì mà quá trời quá đất à! 😆
Mình nói: Ủa không biết đây là dân tộc chơi full phép sao 😆
Hai đứa ngồi cười vô tri như hai cục đá, không còn đông tây thánh thần Chúa Phật gì hết, tất cả sụp đổ thành một tràng cười ra nước mắt giữa sự vô nghĩa của cái cuộc đời mà ta vẫn thiết tha yêu này 😆
P/s: Chúa đang đi tua miền Tây : ))