19/04/2026
❤️
CUỘC THI VIẾT THƯ “LÒNG MẸ BAO LA”
SBD 80: H.N
CẢM ƠN MẸ VÌ ĐÃ LUÔN Ở BÊN CON
Cẩm Lý, ngày 09 tháng 04 năm 2026
Gửi mẹ yêu,
Con vốn không giỏi nói những lời ngọt ngào hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng trong lòng, con luôn thương mẹ, thương bố và thương gia đình mình rất nhiều.
Ai làm cha mẹ cũng mong con cái sinh ra được khỏe mạnh, bình an. Nhưng với gia đình mình, hành trình ấy lại nhiều thử thách hơn khi bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đến với hai chị em con. Từ ngày còn nhỏ, mẹ đã một mình gánh vác biết bao vất vả, lo toan. Con vẫn nhớ những ngày mẹ đèo hai chị em đi viện, những lần truyền máu, những đợt dùng thuốc. Mẹ luôn âm thầm làm tất cả, chỉ mong các con được ổn định và bình an hơn mỗi ngày. Giờ đây, chúng con đã lớn, nhưng trong mắt mẹ, có lẽ vẫn mãi là những đứa trẻ cần được chở che. Có lần, con đọc được một câu hỏi rồi hỏi mẹ:
“Trên đời này, mẹ sợ nhất điều gì?” Mẹ trả lời: “Mẹ sợ con… cả đời.” Mẹ sợ từ khi mang thai, sợ con không khỏe mạnh. Khi con chào đời, mẹ lại lo con chưa đủ tốt lành. Lớn lên một chút, mẹ sợ con buồn, sợ con không theo kịp bạn bè. Rồi lại lo con vấp ngã, lo con gặp điều không may…Dường như, khi đã làm mẹ trái tim cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sợ con khóc, lại sợ con không chia sẻ. Sợ con thiếu thốn, lại sợ con chịu thiệt thòi. Sợ con chưa đủ mạnh mẽ, lại sợ con lớn quá nhanh… Nhìn mẹ, con càng hiểu hơn tình yêu ấy lớn đến nhường nào. Chị gái đi lấy chồng, mẹ vẫn dõi theo từng bước lo lắng và yêu thương như ngày nào. Đến con, vì sức khỏe con từng mong muốn đi làm để phụ giúp gia đình. Nhưng rồi vẫn là mẹ bên cạnh, lo cho con từng chút một từ những bước đầu chập chững đến khi con phải quay về vì sức khỏe chưa cho phép. Em trai cũng mang bệnh tan máu bẩm sinh, dù nhẹ hơn con nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo từng chặng đường của em: từ việc học, đến cuộc sống khi bước ra ngoài xã hội. Với mẹ, dù chúng con ở đâu làm gì, chỉ cần mệt mỏi, vẫn luôn có một nơi để trở về đó là vòng tay của mẹ. Gia đình mình đã trải qua không ít khó khăn có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng mẹ chưa từng buông tay chúng con. Mẹ luôn ở đó, bao dung và chở che như thể có thể ôm trọn cả thế giới này. Con biết, có những điều mẹ lo lắng dường như vẫn luôn hiện hữu. Nhưng mẹ ơi, chúng con vẫn đang cố gắng từng ngày. Dù sống cùng bệnh tan máu bẩm sinh, con không oán trách, mà học cách chấp nhận và đối diện. Với con, đó là một hành trình để trưởng thành hơn.
Chúng con có thể đi đến ngày hôm nay tất cả đều nhờ có mẹ. Con thật sự hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.
Một lời nhắn gửi nhỏ đến các bậc cha mẹ và những cặp đôi đang dự định có em bé. Việc sàng lọc và xét nghiệm trước sinh là rất cần thiết, giúp chuẩn bị tốt hơn cho hành trình làm cha mẹ và mang đến cho các con một khởi đầu khỏe mạnh hơn. Chúc cho những mầm non tương lai luôn được lớn lên trong yêu thương và hy vọng.