Trà Xanh Lâm Đồng

Directions Contact the business

Trà Xanh Lâm Đồng “ Đồi chè xanh ngát bao la,
Sương mai còn đọng mặn mà sắc hương. Nắng vàng trải nhẹ con đường..." Và Trà Xanh là loại cây như vậy ! v.v . ! Tuyệt hảo nhất !

Khoa học đã chứng minh rằng: cây Trà Xanh đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích !
1. Trà xanh có rất nhiều tác dụng như phòng chống ung thư, giảm các chứng bệnh về mắt, bệnh tim mạch, huyết áp cao, gan, khớp đặc biệt rất tốt với làn da em bé, rất lợi ích đối với các quý ông và làm đẹp với chị em phụ nữ . .

2. Hiện nay, đang có xu hướng người chơi cây kiểng “hai trong một”, tức là vừa chơi, vừa sử dụng. Ngoài việc Cây Trà Xanh có thể cho thế đẹp, màu lá bắt mắt, hoa vừa nhiều, vừa đẹp, lại vừa thơm ! Có giá trị nghệ thuật, làm đẹp cảnh quan, không gian, khi cần có thể hái vài ngọn trà xanh để uống, rất tiện lợi. Tạo nên nét ấn tượng độc đáo cho gia chủ khi khách đến chơi nhà. Ngoài ra, cây Trà Xanh còn có rất nhiều lợi ích khác !
. . Giá trị của cây Trà Xanh tốt là vậy, nhưng có một thực tế hiện nay báo chí đưa tin đó là nạn trà bẩn, trà nhiễm hóa chất độc hại . Quý vị xin hãy yên tâm ! Quý vị đã có những cây Trà Xanh siêu sạch ngay tại gia đình mình và do chính mình nuôi trồng, chăm sóc, có chất lượng Siêu Sạch Nhất ! Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách vườn ươm chúng tôi xin gửi tới những cây trà với chất lượng tốt nhất! Với uy tín trong 20 năm ươm giống trà xanh tại Bảo Lộc-Lâm Đồng chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất về chất lượng cùng với sự đa dạng về số lượng và chủng loại, kích thước sẽ làm hài lòng quý khách!

22/07/2026

Ba tôi ít nói. Nhưng chén trà Ba rót sẽ làm tôi nhớ….

Có những ngày giữa phố đông, tự nhiên nỗi nhớ ký ức lừa về.... Không phải nhớ điều gì lớn lao. Chỉ nhớ cái bàn gỗ cũ, ti...
20/07/2026

Có những ngày giữa phố đông, tự nhiên nỗi nhớ ký ức lừa về.... Không phải nhớ điều gì lớn lao. Chỉ nhớ cái bàn gỗ cũ, tiếng nước sôi, dáng ba ngồi bên ấm trà, mẹ nhắc uống chén trà cho ấm bụng. Có những chén trà uống vào không chỉ thấy thơm. Mà thấy mình như được về nhà một lát...


Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, những luống trà thẳng tắp chạy dài tít tắp đến tận chân trời, như những nốt nhạc xanh được ...
10/07/2026

Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, những luống trà thẳng tắp chạy dài tít tắp đến tận chân trời, như những nốt nhạc xanh được viết nên bởi bàn tay tài hoa của người nông dân vùng Cao nguyên đất đỏ Bazan này . Giữa màu xanh bạt ngàn ấy, thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ mang gùi, đội nón lá, đôi tay thoăn thoắt hái từng búp trà "một tôm hai lá". Tiếng cười nói giòn tan của họ vang vọng giữa thung lũng, làm xua tan đi cái giá lạnh đặc trưng của vùng đất cao nguyên lộng gió này.


Gùi trà Mẹ hái là cả 1 bầu trời ký ức !Ai đã từng đi qua vùng đất B'Lao những ngày bảng lảng sương mù, chắc chắn không t...
10/07/2026

Gùi trà Mẹ hái là cả 1 bầu trời ký ức !

Ai đã từng đi qua vùng đất B'Lao những ngày bảng lảng sương mù, chắc chắn không thể quên được màu xanh ngút ngàn của những nương trà.
Sáng sớm, khi vạn vật còn ngái ngủ trong cái se lạnh của cao nguyên, những đồi trà hiện lên như những dải lụa xanh mướt uốn lượn quanh sườn đồi.
Thấp thoáng trong làn sương dày là bóng dáng những người sơn cước mang gùi trên lưng, đôi tay thoăn thoắt hái từng búp trà 'một tôm hai lá' còn đọng ngậm giọt sương mai.
Mùi lá trà tươi thơm hắc quyện với mùi đất đỏ bazan tạo nên một không gian hoài niệm, khiến người đi xa cứ mãi đau đáu nhớ về một vùng quê yên bình, bảng lảng khói sương....
Và đâu đó gợi nhớ những hương vị quê hương Lâm Đồng....



09/07/2026

Sáng mai nhìn thấy mặt trờiTrong lòng cảm thấy như đời nở hoaThế là ngày cũ đã quaBước sang ngày mới vỡ oà niềm vui.

Nếu miền Bắc tự hào với những rừng trà San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi mọc tự nhiên giữa đại ngàn Tây Bắc, thì lịch ...
08/07/2026

Nếu miền Bắc tự hào với những rừng trà San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi mọc tự nhiên giữa đại ngàn Tây Bắc, thì lịch sử của "kinh đô trà" Lâm Đồng lại bắt đầu bằng một chương hoàn toàn khác: Một cuộc kiến thiết công nghiệp đầy kiêu hãnh.

Hôm nay, bên chén trà Ô Long đượm hương sương sớm, mời bạn cùng tôi ngược dòng thời gian về những năm 1920 để gặp gỡ những người tiên phong.

Từ bước chân của vị bác sĩ vĩ đại...
Người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng của vùng đất này không phải một nhà nông học, mà là Bác sĩ Alexandre Yersin – người học trò xuất sắc của Louis Pasteur. Năm 1893, trong những chuyến thám hiểm băng rừng lội suối để tìm ra cao nguyên Lang Biang, Yersin và các nhà khoa học Pháp đã sững sờ trước khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm và tầng đất đỏ bazan màu mỡ của vùng đất này.

Người Pháp hiểu rằng: Đây chính là "thiên đường" để trồng những cây công nghiệp cao cấp, đặc biệt là cây trà – thức uống đang là biểu tượng thượng lưu tại châu Âu thời bấy giờ.
..Đến cột mốc lịch sử năm 1927
Mất gần 30 năm khảo sát và chuẩn bị, vào năm 1927, đồn điền trà đầu tiên của vùng đất Hoàng triều Cương thổ được chính thức thành lập tại Cầu Đất (Đà Lạt), nằm ở độ cao lý tưởng 1.600m so với mực nước biển.

Những giống trà hạt đầu tiên (chủ yếu là giống Assam và Tích Lan) đã được mang sang, bén rễ sâu vào lòng đất bazan. Khí hậu lạnh giá và sương mù dày đặc của Đà Lạt đã ép cây trà phát triển chậm lại, nhưng đổi lại, tích tụ một lượng tannin và axit amin đậm đặc, tạo nên vị chát đằm sâu và hậu vị ngọt thanh thoát khó tìm.

Cuộc di cư xuống xứ Blao
Nhận thấy thành công vang dội từ Cầu Đất, vào những năm 1930, người Pháp tiếp tục mở rộng quy hoạch xuống vùng Blao (Bảo Lộc ngày nay) ở độ cao thấp hơn (khoảng 800m - 1.000m). Bảo Lộc với lượng mưa dồi dào và nhiệt độ ôn hòa quanh năm đã trở thành chiếc nôi hoàn hảo để phát triển các nông trường trà quy mô lớn.

Chính sự phân hóa địa hình này đã tạo nên hai dòng chảy thú vị:

Cầu Đất: Giữ gìn cốt cách của những phẩm trà di sản, mộc mạc và sâu lắng.

Bảo Lộc: Trở thành trung tâm công nghệ trà, nơi thăng hoa của nghệ thuật ướp hương (trà lài, trà sâm dứa) và sau này là thủ phủ của trà Ô Long cao cấp.

Cây trà xuất hiện đầu tiên ở Lâm Đồng vào năm 1927 tại Cầu Đất (Đà Lạt), sau đó theo quá trình hình thành và phát triển,...
08/07/2026

Cây trà xuất hiện đầu tiên ở Lâm Đồng vào năm 1927 tại Cầu Đất (Đà Lạt), sau đó theo quá trình hình thành và phát triển, cây trà có mặt tại Di Linh và Bảo Lộc sau năm 1930, khi thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành con đường QL 20 từ Đà Lạt đi Sài Gòn.
Cây trà là một trong những loại cây công nghiệp xuất hiện sớm nhất ở vùng đất B’lao và khẳng định được vị trí chủ đạo của mình ở vùng đất này, bắt đầu từ những đồn điền của người Pháp như: Felit B’lao, B’lao Sierré…


06/07/2026

Khói sương bảng lảng mờ nhân thế.
Lòng nhẹ như mây, dạ an nhiên.

Address

Cao Nguyên
Bia Hoa
660000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trà Xanh Lâm Đồng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trà Xanh Lâm Đồng:

Shortcuts

Share