02/08/2019
Hôm nay ở Kangnam cô bé nhân viên tên Hiên hỏi Tôi, Chị ơi? Em đi thực tập Sếp hỏi Em: “ Em muốn tương lai của E ra sao ?”
Thực lòng Tôi không biết trả lời.
Năm tôi 18 tuổi tôi mơ ước mình có một quán cà phê nhỏ có thể tự mình nuôi nó.
Thực ra đó là giấc mơ hưởng thụ rất lớn, An nhàn tự tại.
Năm 30 tuổi Tôi có quán cafe đầu tiên của mình, nhưng không phải dễ dàng gì Tôi có nó. Tối nhớ cái ngày đó khi Tôi nắm lấy cơ hội đó, mặt bằng đó trong tay tôi còn chưa tới 300k. Tôi không có gì khác. Một người Mẹ đơn thân thất nghiệp mịt mờ về tương lai, chỉ ngoài khao khát muốn giải thoát bản thân.
Tôi nhớ nhắn đi hơn 30 tin nhắn tới những người Tôi nghĩ là thân, tôi nghĩ là thương yêu mình những người hằng ngày khi Tôi đăng vài dòng Fb vào thương Tôi. Người khi các buổi tụ gặp sẽ nói chuyện thật nhiều. Nhưng... Tôi có 5 người đọc tin nhắn đó ( đến bây giờ những người còn lại vẫn chưa đọc) 2 người trả lời từ chối thật ra mọi người Tôi biết tại thời điểm đó không phải không có thương mình mà vì ai củng coa sự cực khổ của mình, không phải tự nhiên họ có thể đem số tiền mình tích góp được để đầu tư vào một người không có một khã năng hoàn trả nào cả. Sau này khi kinh doanh rồi Tôi hiểu lắm. Thời điểm đó thì Tôi rất buồn bất lực chán nãn, Tôi hận một số người vì trước đó họ nói sẽ sẳn sàng giúp Tôi khi Tôi cần. Nhưng sau này Tôi ngộ ra thì Tôi hiểu tại sao họ làm vậy.
- Về May là một câu chuyện dài nên Tôi sẽ kể tiếp vào những bài viết sau nhưng sau tất cả Tôi đúc kết được.
- Nếu Bạn muốn được người ta tin tưởng, thì trước hết bạn cần xây dựng giá trị bản thân mình bằng những việc làm thực tiển, bằng tín nhiệm cá nhân chớ không nói suống là Tôi muốn như thế này, là được.
- Đừng trông chờ vào ai đó sẽ ngữa tay ra giúp đở bạn vì họ không có trách nhiệm làm điều đó.
- Trong cuộc sống luôn có điều May mắn chỉ là bạn có thấy nó hay không? Và có nắm bắt được nó hay không?
- Không nên đổi lỗi cho xã hội vì những gì bạn nhận được. “ Vạn sự tại nhân”
- Bản thân phải tin lấy chính mình.
—-
Hình món mới đang Test ^^ luôn phải thay đổi không là lại đi thụt lùi với những bạn trẻ, các bạn trẻ rất giỏi.