19/04/2026
Nêú không có những ngày mưa bão đổ ngoài hiên
Sao Ta biết nắng hồn nhiên và dịu hiền đến vậy
Nếu không có những ngày bệnh và đau phát ngấy
Sao biết đi, đứng, nói, cười ... là tuyệt phẩm Trần gian
Nếu chẳng có những ngày còng lưng gồng gánh nỗi bất an
Sao biết cảm giác thảnh thơi buông lơi nhẹ bẫng
Từng trải qua những thăng trầm hụt hẫng
Ta mới biết quay về nhấm nháp vị Bình Yên ..!!
Thơ Thầy Viên Giác
Ps :
Quán Chay Phước Duyên xin nghỉ Hè sơm nha Khách ơi
Kính mong Các Cô Chú Anh Chị Em ... thông Cảm 🩷
Em Xin chân thành Cảm Ơn Cả Nhà rất nhiều ạ 🥰 🥰 🥰