26/07/2026
Gửi những vị khách thương mến,
Vậy là sau 4 năm, chúng mình cũng đi đến ngày phải nói lời tạm biệt.
Có lẽ điều khó nhất không phải là đóng lại một cánh cửa, mà là nói lời chia tay với những người đã làm nên linh hồn của nơi này.
Cảm ơn vì đã từng ghé vào quán trong một ngày nắng đẹp hay một chiều mưa bất chợt. Cảm ơn những buổi hẹn hò, những lần gặp gỡ bạn bè, những giờ làm việc lặng lẽ bên ô cửa sổ. Cảm ơn vì đã để quán được hiện diện trong một phần rất nhỏ của cuộc sống các bạn.
Suốt 4 năm qua, chúng mình đã được chứng kiến biết bao câu chuyện. Có những vị khách từ xa lạ trở thành quen thuộc. Có những nụ cười, những lời hỏi han, những cái gật đầu thân quen mỗi ngày. Tất cả đã biến một quán cà phê nhỏ thành một nơi đầy ắp yêu thương.
Ngày hôm nay, khi chuẩn bị nói lời tạm biệt, điều còn lại không phải là những chiếc bàn hay những ly cà phê, mà là những ký ức đẹp mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên.
Nếu từng có một khoảnh khắc nào đó ở đây khiến bạn thấy bình yên, thấy được lắng lại giữa những bộn bề của cuộc sống, thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng mình.
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng quán suốt chặng đường vừa qua.
Tạm biệt nhé, và xin được giữ mãi những yêu thương này trong tim.
Thương mến,
Một quán cà phê nhỏ đã từng rất hạnh phúc vì có các bạn. 🤎