BOOK's Coffee

BOOK's Coffee Quán cafe sách của cô gái thích đọc sách, điểm đến lý tưởng cho những người yêu sách, yêu văn học Việt Nam và nước ngoài.

Nhân một chiều giáp tết, uể oải nhấp ngụm trà nóng vừa làm nốt vài công việc dang dở rồi lại để dở vì khó mà ngó tới cái...
11/01/2016

Nhân một chiều giáp tết, uể oải nhấp ngụm trà nóng vừa làm nốt vài công việc dang dở rồi lại để dở vì khó mà ngó tới cái trang mình đã tạo ra giành cho ước mơ của nhỏ bạn.
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã chú ý tới Book ạ. Tuy rằng thời gian có hơi dài, lượt thích tiến lên chậm thật chậm mãi mới cán mốc 100 lượt. :) Chúc mọi người buổi tối ấm áp!

Bạn đã mất quá nhiều thời gian để hướng theo những điều viển vông, mà quên mất rằng bên cạnh còn những người yêu thương bạn vô điều kiện



_J_

..." Có mấy người có thể có tình yêu đầu đời và rồi trở thành bạn đời, có mấy người có thể nói mình chưa bao giờ đau khổ...
11/10/2015

..." Có mấy người có thể có tình yêu đầu đời và rồi trở thành bạn đời, có mấy người có thể nói mình chưa bao giờ đau khổ trong chuyện tình cảm? Ai cũng tỏ ra mình mạnh, rằng mình chẳng sao cả, nhưng có mấy khi mọi thứ trên cuộc đời này giống như vẻ bề ngoài? Quả khó lắm! Ai rồi cũng sẽ đôi lần phải chẹp miệng: " Giá như..." Giá như quyển sách nào cũng hấp dẫn như cái bìa của nó, bộ phim nào cũng tuyệt vời không kém những trailer, món đồ mua online nào cũng lung linh như trên quảng cáo và đời người đoạn nào cũng đẹp như lúc yêu nhau.
Thể nhưng tất cả không phải một đoạn text được gõ trên máy tính: thích thì xóa đi sửa lại, muốn thì tô mầu, đổi font thay chữ. Đời người giống như cuộn băng xem một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng, không có nút tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt, chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi quyết định đã đưa ra"
Trích " Chúng ta rồi sẽ ổn thôi " - Gào - Minh Nhật

Iem phát hiện nhân viên trốn việc để ngủ trưa ạhNên phạt thế nào đây ^^
11/09/2015

Iem phát hiện nhân viên trốn việc để ngủ trưa ạh
Nên phạt thế nào đây ^^

Mưa gió không về được tạt qua BOOK ngồi chờ ngày mưa tan nhỉ 😁
29/08/2015

Mưa gió không về được tạt qua BOOK ngồi chờ ngày mưa tan nhỉ 😁

Cuối tuần mát mẻ nhớ đặt lịch qua BOOK đọc truyện. Sắp khai giảng rùi , phơi mặt diễn tập ngoài trời nắng mệt lắm nên nh...
28/08/2015

Cuối tuần mát mẻ nhớ đặt lịch qua BOOK đọc truyện. Sắp khai giảng rùi , phơi mặt diễn tập ngoài trời nắng mệt lắm nên nhớ qua BOOK uống cốc nước mát nhe

Em là Sơn thích đeo cơn mặt không nhơn nhơn ,trời mưa đường trơn anh chị ghé qua thăm Sơn ! Nhe!
27/08/2015

Em là Sơn thích đeo cơn mặt không nhơn nhơn ,trời mưa đường trơn anh chị ghé qua thăm Sơn ! Nhe!

14/08/2015

" - Bỏ đi , tôi cũng chẳng quan tâm!
Mạc Ngôn Hy ngẩng cao đầu, thản nhiên nói: "Đi đi!"
Anh ta buông Mễ Bối ra.
-...
Mễ Bối ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Mạc Ngôn Hy giống như một bức tượng cô độc, không người để mắt, không người quan tâm, nhưng vẫn cố chấp, kiên cường đứng thẳng, cố gắng che giấu sự buồn đau tang tóc để giữ cho mình một chút kiêu hãnh cuối cùng"
~ Trích "Yêu anh hơn cả tử thần"
Yêu nhau không nhất thiêt phải quan tâm gia cảnh của nhau, vẻ bề ngoài, mà chỉ đơn giản là sự đồng nhịp của 2 trái tim, hòa quyện của hơi thở. Đôi khi là những lời trách móc, nhưng ẩn sâu trong ấy là sự quan tâm vô bờ bến. Tính cách cao ngạo lạnh lùng của Hy Hy làm người khác phải sợ hãi, nhưng với Mễ Bối thì con người ấy tràn ngập yêu thương và yếu đuối biết bao... "cả em và tử thần đều muốn có anh, nhưng em có lợi thế hơn vì em yêu anh bằng cả trái tim,rất yêu..."
Thứ sáu rồi, tối nhớ qua BOOK nhé

Vì sao bạn nên đến BOOK?~ Để mỗi ngày lại đọc một cuốn sách, một cuộc tình, một chuyến phiêu lưu~ Để cùng thưởng thức nh...
14/08/2015

Vì sao bạn nên đến BOOK?
~ Để mỗi ngày lại đọc một cuốn sách, một cuộc tình, một chuyến phiêu lưu
~ Để cùng thưởng thức những đồ uống mát mẻ, ngon nghẻ, tươi trẻ và siêu rẻ
~ Để chơi cùng em mèo chưa có tên này nữa nhé :> Các bạn đặt tên em giúp mình với

Address

31 Nguyễn Thiên Tích, Thị Trấn Lim
Bac Ninh
220000

Opening Hours

Monday 06:30 - 22:00
Tuesday 06:30 - 22:00
Wednesday 06:30 - 22:00
Thursday 06:30 - 22:00
Friday 06:30 - 22:00
Saturday 06:30 - 22:00
Sunday 06:30 - 22:00

Telephone

0967628522

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BOOK's Coffee posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category