30/04/2026
🤎
Cha ông ta thời xưa chiến tranh để dành độc lập tự do cho đất nước, thời mà việc thoát khổ, vượt nghèo là điều mà ai cũng lấy làm động lực, sứ mệnh để tiếp tục gìn giữ và bảo vệ đất nước.
Đến thời của chúng ta hiện nay, khi mà mọi thứ đã được đầy đủ, tiện nghi hơn, thì chắc cụm từ “ vượt sướng “ lại là điều thế hệ trẻ thời nay cần phải suy ngẫm về những gì chúng ta đang làm cho thế hệ này, khi mà những đứa trẻ đã quá đủ đầy đến mức chúng tưởng đó là lẽ đương nhiên, những bạn trẻ bắt đầu sợ vất vả bởi nghĩ rằng có một con đường thành công khác mà không cần nhiều sự hy sinh như vậy.
Mình cũng chẳng rõ là có con đường hạnh phúc, thành công nào mà không trải qua những sự hy sinh, vất vả không. Nhưng mình tin rằng, nếu không biết giá trị của khổ đau, thì khi ta nhận được hạnh phúc, ta cũng không hiểu nó thật sự là gì, khi ta chưa biết rõ giá trị của sự hy sinh vất vả, ta làm sao có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vui của sự nỗ lực cố gắng.
Mình cầu chúc cho mọi nhà, mọi gia đình sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn và đủ đầy, và hơn thế nữa, mình hy vọng rằng mỗi chúng ta - thế hệ tương lai của đất nước, sẽ cùng nhau nỗ lực hơn, làm tốt những điều nhỏ bé, ngay tại nơi ta sống, ngay tại nơi ta làm việc, cống hiến vì một giá trị chung, để từ đó, câu hỏi ta là ai, ta sống như thế nào, ta có giá trị ra sao, sẽ chẳng còn là một điều để mà suy nghĩ nữa.
🤎