31/05/2021
31/5/2021 - HÔM NAY, INF TRÒN MỘT TUỔI RỒI…
"Gửi Inf Café – Một ngày mùa đông năm 2020.
Hôm nay buổi sáng ở Sài Gòn trở lạnh đột ngột. Mình đi học ở khu quân sự mà tay chân lạnh buốt, chợt thấy nhớ anh Bằng, nhớ Inf thật nhiều.
Mình là Chi Chi - Cô nhân viên ít tuổi nhất của Inf. Mọi người đến quán sẽ chẳng bao giờ thấy mình đâu, vì mình làm việc online. Dạo gần đây, miền Bắc rét đậm, anh Bằng gọi cho mình nói là khách đến quán ít lắm. Thời điểm này, việc kinh doanh thật khó khăn…
Nhớ những ngày khi Inf chuẩn bị cho ngày khai trương, có nhiều lần anh Bằng gọi điện thoại cho mình giữa đêm khuya, kể chuyện để mình viết bài lên page của quán. Thời điểm ấy, mình bị trầm cảm nặng. Cuộc sống nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Vậy mà mình nhận lời giúp anh Bằng viết bài cho page, như để quên đi những đợt sang chấn tâm lí kéo dài. Gọi là viết “quảng cáo” cho oai chứ thực ra chỉ là những câu văn kể chuyện dịu dàng.
Đến đêm ngày 29/5/2020, anh Bằng bất ngờ đặt vé máy bay cho mình để ra Hà Nội. Một chuyến đi được quyết định ngay trong đêm. Và chiều tối hôm 30, mình đã ở Hà Nội rồi. Sáng sớm ngày Inf khai trương, vì chẳng yên tâm để mình tự đi đến Bắc Ninh, nên chú mình lấy xe ô tô chở mình đi đường cao tốc từ Hà Nội đến tận Inf. Đến Inf đúng 7h30 sáng, mình là người khách tới sớm nhất luôn. Lát sau, anh Bằng pha cho mình một cốc capuchino. Vì là khai trương nên Inf rất đông. Anh Bằng bận tiếp khách. Mình chủ yếu nói chuyện với anh Trường, anh Chiến, mọi người vui vẻ và thân thiện lắm. Buổi sáng ấy, nắng ở Inf lấp lánh mà ấm áp thật nhiều.
Không có bạn ở Hà Nội, hôm sau mình mò đường tự đi đến Inf bằng xe buýt. Anh Vương đón mình ở đường cao tốc. Anh Vương chở mình đi ăn phở. Rồi chở đến Inf. Gặp được mọi người ở đây, mình không cảm thấy xa lạ hay tủi thân gì hết. Thật may mắn vì mọi người tốt như vậy.
Ở Inf suốt hai ngày, tuy kỉ niệm không nhiều nhưng đủ để làm nên kí ức đẹp trong quãng đời tuổi trẻ của mình. Chuyến đi đó là liều thuốc tinh thần giúp mình chữa lành mọi vết thương. Sau này có nghe anh Bằng kể về Inf Team nhưng mình không gặp được các bạn, cũng không có dịp để trò chuyện hay tiếp xúc với ai, nên câu chuyện về Inf chỉ có thể kể vỏn vẹn về hai ngày đó. Đây cũng là tấm ảnh film duy nhất hai anh em chụp vội kỉ niệm hôm khai trương. Không biết mai sau thế nào, nhưng mình tin, mỗi khi nhắc về Inf Café, dù anh Bằng, mình hay là các bạn Inf Team thì tất cả chúng ta đều nhớ về Inf với niềm tự hào, về sự tử tế và niềm hoài bão của tuổi trẻ đã khát khao, dám ước mơ và làm nên hiện thực.
Gửi Inf - Một lá thư viết cho Inf vào một ngày cuối năm."
Thư gửi từ miền Nam,
Chi Chi.