16/01/2024
Tôi nghĩ cách tốt nhất để một người tự nhìn thấy chính mình đã từng trẻ, từng sống, từng trải qua vô số thăng trầm rồi trưởng thành chính là - vào giữa khoảnh khắc giao thừa mỗi năm, bạn tự viết lại cảm xúc của chính mình vào lúc ấy, cùng với ước mơ của bản thân mình về một năm tiếp theo. Hãy cứ tiếp tục thói quen ấy trong liên tục 20 năm, tôi đảm bảo rằng, đến lúc nhìn lại cảm xúc của bạn sẽ vô cùng đặc biệt.
Bạn có nhớ được là ngày này 10 năm trước, mình đã từng cảm thấy vô định thế nào về tương lai không? Còn giờ là ở thời điểm 10 năm sau, bạn đã trở thành một người thế nào rồi? Bao nhiêu việc bây giờ bạn đang làm là thứ mà 10 năm trước, có thể bạn còn chẳng có dũng khí lẫn tham vọng để tin là mình làm được?
Thời gian và cách chúng ta trưởng thành cùng với thời gian quả là một điều thật khó nói đúng không…
Khoa học đã chứng minh là những người càng cầu tiến thì càng có xu hướng nhìn về những điều mà bản thân vẫn chưa làm được hơn là biết cách công nhận từng thành tựu nhỏ nhất mà bản thân đã đạt được. Thế nên, ở bất cứ khoảnh khắc nào trong một năm, họ cũng thường có tâm lý lo âu và không hài lòng về bản thân.
Trong tất cả những điều mà tôi được biết đến ở cuộc đời này, khoảnh khắc giao thời mãi là một trong những điều kỳ diệu nhất. Nó dạy người ta hai việc rất đỗi an nhiên - hãy cứ xí xoá cho tất cả những điều bản thân chưa hài lòng và mỉm cười nhìn về tương lai bằng hy vọng. Sau này, khi nội tâm của bạn càng trưởng thành mà trở nên điềm đạm, điều ấy sẽ ngày càng khó. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, thì hai vế ấy vẫn luôn là thứ để mỗi người tự nhắc bản thân mỗi ngày.
Sau nhiều năm, tôi vẫn thấy câu nói có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh chính là "trên đời có hai loại người... ". Ở trong trường hợp này là “trên đời có hai loại người, những người giao thừa thích được ở một nơi náo nhiệt nhất và những người lúc này sẽ mở playlist yêu thích của mình để lắng đọng suy nghĩ về những điều mà cuộc đời này mình trân trọng nhất”.
Bài viết này là để dành cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn độc giả vẫn luôn theo dõi và ủng hộ Mann up. 2023 có thể là một năm vô cùng sóng gió đối với bạn và cả tôi nữa. Tuy vậy, vào đúng thời khắc này, hãy cứ tưởng thưởng cho bản thân một chút bởi vì chính bạn đã trải qua được nó rồi. Sang năm mới, chúc mọi người hãy cứ nhóm một ngọn lửa nhỏ trong tâm mà lao về phía trước.
Đến rất rất nhiều năm nữa khi nhìn lại, bạn cũng sẽ nhìn thấy rằng chính những năm tháng mà mình từng mệt mỏi, miệt mài, trăn trở, cười khóc nhiều nhất… mới chính là những khoảnh khắc mà sức sống của mình từng cháy mãnh liệt nhất.
- Lu -