14/02/2026
TÃN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Câu mà Khách hay hỏi Mô nhiều nhất năm là " Bán vì đam mê hả em?"
Mà bán vì đam mê thiệt á mấy mom. Điển hình như món Trà Dâu Mô chỉ bán vào mùa dâu ( Dâu Đà Lạt hoặc Mộc Châu) chứ không bán quanh năm, mà mua dâu chỗ nào trái xấu mới mua chứ trái đẹp đều trái không mua cho dù nó rẻ 😁
Hôm nọ đi mua whippingcream chị bán nghe để pha trà sữa bán mà chỉ giật mình nhẹ. Mặc dù giá Mô bán có hơi cao so với một quán takeaway, nhưng chất lượng đối với Mô luôn là điều đặt lên hàng đầu. Riêng về matcha từ dòng rẻ nhất tới cao nhất cũng được xách tay từ Nhật mang về. Gần 1 năm cho dù nguyên liệu có lên giá rất nhiều nhưng Mô vẫn không tăng giá ở ngoài lẫn trên app ( Gòng riết mà bắp tay Mô như bắp chân 🤣)
Mô tự thấy mình là một người bán hàng rất tử tế luôn. Nhưng buôn bán 9 người 10 ý đôi khi mình không thể làm hài lòng được hết tất cả. Một năm qua nếu Mô có gì sai sót mong Khách yêu bỏ qua cho Mô nha.
Mô bán hết năm nay, còn năm sau thì Mô chưa dám hẹn gặp lại. Mô cảm ơn Khách đã luôn ủng hộ Mô trong suốt 1 năm vừa qua.
Chúc Khách năm mới vui vẻ- bình an!