20/07/2026
Hôm nay bé đã gặp người mà bé muốn gặp chưa?
Hay người ta vẫn còn đang bận chạy ngược chạy xuôi, nên chưa kịp đến?
Chú thấy dạo này bé hay ghé tiệm một mình. Vẫn ly sữa gạo nóng quen thuộc, vẫn ngồi góc bàn ấy như đang chờ ai đó.
Chiều nay, chú lại thấy thằng bé đó ghé qua trước. Áo khoác còn đọng mùi sương, chiếc xe wave dính đầy bụi đường. Nó mua 2 chai sữa gạo rồi nhờ chú giữ nóng. Trước khi đi còn quay lại dặn nhỏ: "Lát cô ấy ghé thì chú hâm lại giúp con nha. Cổ uống đồ lạnh là đau bụng."
Rồi vội vàng chạy đi.
Có những người không giỏi nói lời thương.
Họ chỉ nhớ hôm nay trời lạnh hơn hôm qua một chút. Nhớ người mình thương hay quên mang áo. Nhớ người ấy chỉ thích uống sữa gạo khi còn nóng.
Đôi khi, thương một người đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh. Mà là giữa bộn bề mưu sinh, vẫn không quên dành cho người đó một chút ấm.
Nếu hôm nay bé đã gặp được người mình muốn gặp, thì nhớ nhìn người ta lâu thêm một chút nhé. Biết đâu điều bé đang chờ... đã âm thầm đứng đợi bé từ rất lâu rồi.