15/12/2025
𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 & 𝑮𝒐𝒐𝒅𝒃𝒚𝒆...
Mọi hành trình đẹp đều có một điểm dừng, dừng lại không phải là kết thúc mà để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Tiệm vẫn ở đây, chỉ là sắp không còn sáng đèn mỗi ngày nữa. Suốt quãng thời gian vừa qua, nơi này bắt đầu bằng mùi bếp ấm quen thuộc mỗi buổi sáng, cùng tụi mình đi qua rất nhiều ngày bình thường, qua những buổi chiều vội vã, những bữa ăn đơn giản nhưng đủ ấm lòng. Từng chiếc bàn gỗ cũ, từng góc nhỏ lặng lẽ chứng kiến bao khoảnh khắc, bao câu chuyện: có những lần ghé vội, những lần ngồi thật lâu, có người đến rồi đi, cũng có người ở lại trong ký ức của tiệm bằng sự thân quen không cần gọi tên. Mỗi món ăn đều được nấu ra mang theo sự chân thành và nỗ lực nhỏ bé của tụi mình, để rồi theo bạn đi qua những ngày bình thường nhưng thật đáng nhớ.
Tụi mình chưa từng nghĩ một tiệm ăn nhỏ lại có thể giữ nhiều kỷ niệm đẹp đến thế. Giờ thì đến lúc tụi mình xin nhẹ nhàng khép lại, như cách người ta cất đi một cuốn sổ đã cũ, không phải để quên, mà để trân trọng những trang đã viết.
Tiệm sẽ phục vụ đến hết 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟓, và nếu có thể, mong bạn ghé lại thêm một lần, không cần lời chào, chỉ cần ngồi xuống, gọi một món quen, để cùng nhau lặng lẽ nói lời tạm biệt. Cảm ơn vì đã bước vào, vì đã ở lại, và đã trở thành một phần rất nhỏ trong những ngày rất đẹp của bạn.
Hẹn gặp lại, ở một nơi khác, vào một ngày nào đó, khi ký ức này vẫn còn đủ ấm để mỉm cười 💕🌲🌿
Tạm biệt và cảm ơn rất nhiều!
𝑳𝒂̀ 𝑩𝒖̛̃𝒂 𝒊𝒏 𝑫𝒂𝒍𝒂𝒕