Quán Văn

Quán Văn Quán cafe nhạc xưa , nhạc Trịnh Công Sơn Quán cafe nhạc Trịnh Công Sơn.

" Mai đời có cho tôi gặp gỡXin cho đôi môi em cười rạng rỡ ...!"
27/09/2026

" Mai đời có cho tôi gặp gỡ
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ ...!"





" Suốt nhiều năm liền, bạn thường chỉ trồng một loài cây, nghe một bản nhạc, đọc mãi một cuốn sách cũ và đến một nơi đã ...
26/09/2026

" Suốt nhiều năm liền, bạn thường chỉ trồng một loài cây, nghe một bản nhạc, đọc mãi một cuốn sách cũ và đến một nơi đã quen dấu. Không phải là bạn ngại thay đổi mà bạn có một thói quen cố chấp, ngốc nghếch giữ chặt những thứ mình đang có. Thế giới ngoài kia có thênh thang thế nào, cảnh vật có đẹp ra sao đều không bằng những thứ đã chọn. Thật ra thì mới mẻ nào cũng ngọt ngào nhưng có một vẻ đẹp mà những người như bạn cảm thấy yêu thích, vẻ đẹp của sự vừa mắt. Nhìn nhiều rồi quen, hợp tình rồi thì gắn bó, rời đi mà làm gì?
Loài cây mà bạn trồng kì thực cũng đơn giản giống bạn. Trên ban công dài, những chậu hoa đá cứ ngày một nhiều thêm. Không phải vì nó đẹp, chỉ là vì bạn lười thôi. Vì lười nên nhiều năm rồi, bạn không trồng loài cây khác. Những người trồng hoa đá, ngoài một mộng ước đợi chờ trong cô tịch, thì cơ bản, loài hoa ấy cũng giống như họ - sinh ra từ trong tàn úa và hồi sinh từ những nỗi đau.

Ngày đi học, bạn cứ đi mãi một con đường đến trường, đến lúc đi làm, bạn cũng chỉ biết một con đường duy nhất đến công ty. Đồng nghiệp hỏi, sao không thử đi đường khác đi nhanh hơn, bạn lắc đầu, sợ lạc. Có những con đường đi mãi và để quên. Có những con đường rất ngắn nhưng ta vẫn để lỡ. Có những con đường đủ dài mà rồi ta vẫn sẽ lạc nhau. Có những con đường chưa đi đã tạc vào tim. Có muôn vàn con đường, dài và ngắn, rộng và hẹp, quanh co và thẳng tắp, chọn một con đường ra sao không quan trọng. Chỉ cần chúng ta có can đảm đi hết một con đường.
Có những con đường chưa đi mà đã nhớ. Có những con đường đi mãi rồi để quên. Cuộc đời giữa nhớ và quên, ai cũng chọn bắt đầu từ nhớ và kết thúc ở quên. Bạn không chọn nhớ, nên suốt đời bạn sẽ chẳng phải cố quên đi gì cả."

- Mộc Diệp Tử -





" Phù dung sớm nở tối tàn..."
26/09/2026

" Phù dung sớm nở tối tàn..."

"Suy cho cùng mọi thứ thất vọng ở trên đời này đều là từ hy vọng quá nhiều mà ra...!"- st -
25/09/2026

"Suy cho cùng mọi thứ thất vọng ở trên đời này đều là từ hy vọng quá nhiều mà ra...!"

- st -




"Tình thương không phải là buộc mọi người suy nghĩ, lựa chọn hay thể hiện cảm xúc theo cách ta quen thuộc. Ta có thể giú...
25/09/2026

"Tình thương không phải là buộc mọi người suy nghĩ, lựa chọn hay thể hiện cảm xúc theo cách ta quen thuộc. Ta có thể giúp đỡ mà không áp đặt, góp ý mà không hạ thấp, yêu thương mà vẫn để người khác được là chính họ.

Khi không đòi hỏi sự giống nhau, lòng ta bớt thất vọng và các mối quan hệ có thêm tự do. Sự tử tế đẹp nhất là sự tử tế biết tôn trọng."

- st -





"Khi lời bài hát “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, ta đốt đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên n...
24/09/2026

"Khi lời bài hát “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, ta đốt đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bươm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng” (Đức Quỳnh) vang lên từ những chiếc radio thì tụi tôi, những đứa con nít xóm nghèo Chợ Lớn, sau giờ đi học về, là bắt đầu chương trình “khéo tay hay làm” những chiếc đèn Trung Thu cho chính mình.

Ậy, còn hơn chế tạo bom nguyên tử trong phòng thí nghiệm, đứa nào cũng hết sức bí mật về chiếc đèn Trung Thu của mình. Vì, trong cái đêm chính hiệu chị Hằng ló mặt cùng chú Cuội nhìn xuống tụi tôi dưới trần gian từ “ánh trăng trắng ngà, có cây đa to”… là tụi tôi sẽ cùng nhau đi rước đèn từ đầu làng đến cuối xóm. Vừa đi, vừa bình phẩm xem đèn Trung Thu của đứa nào ngầu nhứt. Tất nhiên là không tính lồng đèn đi mua từ Chợ Lớn hay ở đường Lương Nhữ Học về. Vì lồng đèn mua thì quá đẹp nhưng lại không bằng công sức của chính mình nên tụi tôi chẳng thèm chơi. Nói vậy chứ, nhiều khi nhìn lồng đèn mua từ tiệm sao thấy nó đẹp và lung linh sắc màu quá nhưng khổ một nỗi sắc màu của lồng đèn lại không phù hợp với sắc màu đồng tiền của mẹ cha. Tôi còn nhớ đến thằng Ti, ba nó buôn bán trong Chợ Lớn, mùa Trung Thu năm nọ mua cho nó cái lồng đèn con cá to đùng, đẹp ơi là đẹp nhưng khi đang rước đèn, cây đèn cầy cắm không chặt vào cái lò xo kẽm nho nhỏ cố định trong thanh tre nên ngã xuống và bốc cháy. Nó khóc hù hụ. Thế là mất vui cho nó, cũng như tụi tôi mùa Trung Thu năm đó…

Loại đèn Trung Thu dễ làm nhất, dành cho con gái có tay chân tỉ mỉ khéo léo, là đèn xếp. Tụi con gái lấy giấy tập, giấy trắng, tỉ mẩn gấp những tờ giấy lại theo chiều dọc, sau đó cắt một miếng giấy hình tròn làm đế, rồi cắt tiếp một hình tròn khác và khoét một lỗ tròn chính giữa làm miệng đèn. Tiếp đến tụi nó lấy keo dán miếng giấy trắng đã gấp vào đế và miệng đèn. Xong, tụi nó đã có cây đèn Trung Thu gấp lên, xuống. Đứa nào có “hoa tay” thì vẽ hình hoa lá cành lên tờ giấy trước khi gấp thì lồng đèn này đâu có thua đèn Trung Thu của tụi con trai.

Riêng bọn con trai tụi tôi thì có vẻ “công nghiệp sắt, thép” hơn. Thằng nào làm biếng nhớt thây thì làm lồng đèn “dẹp”. Tụi nó chỉ có công lấy lon sữa bò, lấy kéo cắt dọc thân lon, khoét miệng trên rồi đập hai đầu lại. Bây giờ, chính giữa thân lon sữa bò phình ra, tạo thành những khe hở để khi cắm cây đèn cầy vào thì ánh sáng cũng soi sáng được một khoảng không gian chút chút nào đó.

Đến đúng đêm 14, sau bảy giờ tối là tụi tôi bắt đầu đốt lồng đèn Trung Thu, rồi đi lên đi xuống, dọc con hẻm. Thời ấy, con hẻm nghèo, chỉ có một vài cột điện với bóng đèn hiu hắt, lặng câm nên những ngọn đèn Trung Thu tỏa sáng, soi rõ từng gương mặt lũ trẻ đang hân hoan rước đèn chí chóe. Tiếng bình luận đèn xấu, đèn đẹp vang lên ỏm tỏi. Thỉnh thoảng có đứa ngễnh ngãng sao đó lại làm cháy lồng đèn. Đó là dịp cho chúng tôi bu vô, đứng… nhìn một cách khoái trá dù cho đứa bạn mình đang eo sèo đau khổ..."

- NHỮNG CHIẾC ĐÈN TRUNG THU TUỔI NHỎ 🌿 Lê Văn Nghĩa -





"Ở bên kia thành phố có sương mùAi hát đấy: Ta buồn như cỏ dạiDậy thôi em, mùa thu không trở lạiGiấc mơ nào trên cỏ hãy ...
23/09/2026

"Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy: Ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh..."

- Nguyễn Việt Chiến -





Một buổi tối, cha tôi vừa hút thuốc vừa nhâm nhi ly rượu cùng tôi nói chuyện phiếm, còn mẹ tôi đang canh nồi áp suất bốc...
22/09/2026

Một buổi tối, cha tôi vừa hút thuốc vừa nhâm nhi ly rượu cùng tôi nói chuyện phiếm, còn mẹ tôi đang canh nồi áp suất bốc hơi nghi ngút. Cha tôi nhìn về phía chiếc nồi, tự nhiên dập tắt điếu thuốc chạy tới đeo đôi găng tay, rồi bê nồi áp suất đổ đậu phộng ở trong đó ra ngoài, đặt cái nồi sang một bên, mẹ tôi liền cầm lấy mang đi cọ rửa.

Cha tôi ngồi trở lại vị trí ban đầu, châm điếu thuốc vừa hút dở, tiếp tục cùng tôi ngồi trò chuyện. Cha mẹ tôi không nói với nhau câu nào, mỗi người mỗi việc.

Đột nhiên, tôi cảm giác thấy trong nhà phảng phất một bầu không khí vô cùng thoải mái, khiến cho toàn thân dễ chịu không nói nên lời.

Tôi cười nói: “Trước đây hai người đã ăn ý như vậy rồi sao?”

Cha tôi cười cười: “Lớn tuổi rồi mới biết được, giữa 2 vợ chồng điều cần thiết là sống không cảm thấy mệt mỏi. Hai người muốn sống cùng nhau lâu dài, yêu hay không yêu chỉ là thứ yếu, không mệt mỏi mới là trọng yếu”.

Tôi suy tư một chút, dí dỏm nói: “Cha à, cha đã ngộ đạo rồi sao?”.

Cha tôi uống một hớp rượu: “Đáng tiếc là hiểu ra được quá muộn, ta với mẹ con đã cãi vã hơn nửa đời người, ngẫm lại trước kia thực sự không nên như thế”…

“ Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất là cảm thấy không mệt mỏi. Chính điều đó có thể xóa tan đi những thứ bất hảo trong tư tưởng, xóa đi sự lạnh nhạt trong tâm, không còn nỗi lo sợ bất an, cũng không còn cảm thấy nhìn không vừa mắt. Những thứ khiến tinh thần mệt mỏi đã không còn, vậy thì quãng đời còn lại có thể thảnh thơi mà vui sống. “

Tình yêu ngọt ngào là sự thấu hiểu.

- Sưu tầm -




"Tại sao những người tính khí vốn tốt mà một khi tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy? Thực ra câu trả lời chỉ có một, đ...
22/09/2026

"Tại sao những người tính khí vốn tốt mà một khi tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy?
Thực ra câu trả lời chỉ có một, đó là vì bạn không biết người ấy trước đó đối với bạn đã nhân nhượng biết bao nhiêu."

Marriage Story.




🌿 Quán Văn tuyển nhân viên Nữ!Thời gian làm việc: • Ca chiều: 12h00 – 17h00hThông tin liên hệ (về lương và chi tiết công...
21/09/2026

🌿 Quán Văn tuyển nhân viên Nữ!

Thời gian làm việc:

• Ca chiều: 12h00 – 17h00h

Thông tin liên hệ (về lương và chi tiết công việc):
Liên hệ Thiên Di – SĐT: 0973 803 719(zalo)

🍄 Địa chỉ: 8B Triệu Việt Vương, Phường 3, TP. Đà Lạt

Rất mong được đồng hành cùng các bạn. Xin cảm ơn!

Address

8B Triệu Việt Vương, P03
Đà Lạt
700000

Opening Hours

Monday 07:00 - 22:30
Tuesday 07:00 - 22:30
Wednesday 07:00 - 22:30
Thursday 07:00 - 22:30
Friday 06:30 - 22:30
Saturday 07:00 - 22:30
Sunday 07:00 - 22:30

Telephone

+84973803719

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quán Văn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category