07/07/2023
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟎𝟏: 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚̀ 𝐭𝐚
Năm nay Dew lười lên bài chém gió ghê gứm mọi người ạ. Mà dạo này Đà Lạt nhìu biến cố quá chừng, chưa hết sạt lở ngập lụt rồi mới đây đến sự cố thực phẩm của một vài tên tuổi lớn chắc mọi người biết cả rồi, làm dân tình nháo nhào cả lên, giận dỗi thất vọng đồ :)) mấy anh chị KOL lỡ review giờ cũng rén ngang, im im khoá cmt 😆
Thực ra chúng ta hụt hẫng một phần vì đã trông chờ ở Đà Lạt những điều ko nên kỳ vọng mọi người ạ. Nói ra cái này sẽ có người hiểu người không nèk: Đà Lạt vốn không phải là nơi mạnh về ẩm thực, nhưng lại cực giỏi bắt xu hướng, kể chuyện và làm truyền thông!
Có nghĩa là nhắm chừng khách du lịch thích cái gì thì người ta sẽ kể câu chuyện đó cho khách nghe: xưa thì nhà gỗ, bỏ phố về gừng, trồng rau nuôi cá, quán ăn limited chủ khó tánh…nay thì có BBQ có view, quán ăn setup đẹp… chẳng ai cần quan tâm chất lượng đồ ăn cả! Tính ra mỗi người mỗi ý, đều góp phần đưa Đà Lạt đến ngày hôm nay, nên là đừng buồn nữa nha 😇
Ah quên vẫn chưa kể 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚̀ 𝐭𝐚: sau mấy tuần Dew chạy thử món 𝐠𝐚̀ 𝐭𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧 thì mọi người phản hồi tốt, khen ngon nhìu nèk. Gà này là gà ta thả vườn thật, mua ngoài chợ Trần Quí Cáp ngày một vài con, khách đặt mới mua, đắt vl ra í ^^