06/09/2026
Ít ai biết rằng, trước khi làm nên tên tuổi tại Panama, những hạt giống Gesha đầu tiên rời rừng nguyên sinh Ethiopia đã từng dừng chân tại trạm nghiên cứu Lyamungu (Tanzania) vào năm 1936, trước khi vượt đại dương sang Costa Rica rồi đến Boquete (Panama).
Mẻ cà phê từ nông trường Ngila Estate lần này chính là một chuyến “hồi hương” trọn vẹn như thế.
Sau gần một thế kỷ, giống Gesha quay trở lại bén rễ trên nền đất tro núi lửa màu mỡ của vùng cao nguyên Karatu. Nếu Gesha Trung Mỹ vốn quen thuộc với nốt hương hoa thanh thoát, tao nhã; thì khi đặt trên thổ nhưỡng Đông Phi, mẻ hạt lại bộc lộ một diện mạo sống động và nhiều năng lượng hơn: hương hoa nhẹ nhưng có tính phức tạp giữa hoa trắng trắng (hoa nhài) và hoa trà, cấu trúc acidity sáng rực, mọng nước và đa tầng.
Được sơ chế Fully Washed sạch sẽ, tách cà phê mở ra vị ngọt thanh của đào chín, dưa hấu, đan xen hương hoa nhẹ nhàng và kết lại bằng hậu vị trà trắng rất êm.
Một mẻ hạt mang tính lịch sử, vừa giữ được nét thanh nhã của giống, vừa đậm đà bản sắc thổ nhưỡng Tanzania.