29/09/2026
Nghề chọn người” — mọi người có tin không?
Như em, trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán đồ ăn.
Vậy mà lại gắn với mì cay gần 10 năm.
10 năm đó, mì cay đã nuôi sống em, giúp em đi qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc sống.
Rồi bây giờ, em lại có thêm pizza — một món trước đây em chưa từng làm.
Vậy mà pizza lại tiếp tục cho em một con đường mới, giúp em có thu nhập và từng bước trả những khoản nợ mà có lúc em từng nghĩ không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nên em cứ nghĩ, chắc nghề chọn người thật.
Mì cay là một chặng đường 10 năm.
Pizza có lẽ là một chặng đường mới.