13/04/2026
Đừng ai hỏi em mấy câu như:
- Uống cà phê đen giảm cân hả?
- Sao ngày nào tao cũng thấy mày uống cà phê dị?
- Ủa? Tối uống cà phê không sợ mất ngủ hả?
…
Không nha, tại nó ngon thôi!
Chắc có người lại hỏi nó ngon chỗ nào, nói nghe thử coi!?
Dạ, cà phê robusta sẻ tuổi đời hơn tuổi em Thương, 6 năm nay chỉ sử dụng chế phẩm hữu cơ để chăm sóc, mùa mưa phải đi phát cỏ thấy moẹ, có ai kêu “ sao thấy vườn mày giống đám rừng dị?” Là khoái dữ lắm, cười như được mùa.
Mà mùa thì làm gì có chuyện được như người ta, khi mình chấp nhận bỏ qua con số, để đổi lấy cái gọi là chất lượng, bền, khoẻ… CHẤT LƯỢNG cho sản phẩm mình làm ra, BỀN cho mảnh đất thân thương cho gia đình mình miếng cơm manh áo, và KHOẺ cho mình, gia đình mình và các cộng sự của mình.
Vậy có đáng không?
Mình không chắc, mỗi khi thấy khách quay lại, mỗi lần nhận được lời khen từ khách, rồi mỗi lần khách mới đến kêu là có chị A anh B giới thiệu tới ANN’S, là mình thấy vui dữ lắm, đối với một đứa đơn giản như mình thì như vậy là quá đủ!
From ANN’S with love!