27/01/2025
Lời chia tay muộn…
Thân chào tất cả những người bạn đã từng ghé thăm hoặc đã từng trở thành một phần không thể thiếu của Puravida; cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, và đã đến lúc Pura xin nói lời chào tạm biệt mọi người.
Từ mảnh đất hoang sơ với ấn tượng một hoàng hôn vi diệu, chúng mình cũng đã tự chăm chút và dựng lên một góc nhỏ đơn sơ, cũng tay ngang và không biết có được thành công gì hay không, vậy mà rồi duyên trời ủng hộ quán được nhiều người biết đến, và rồi từng chút chúng mình nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người, từ từ trở thành chốn quen mới của mọi người.
Vẫn còn đó những buổi sáng mờ sương, những hoàng hôn rực rỡ, vườn hồng trĩu quả, những tiệc cưới, đêm nhạc, và cả những đêm trăng không ngủ cùng những người anh em.
Thoáng cái mà 5 năm rồi, như chu kỳ của những con sóng, những hành trình chinh phục và đến đích, tụi mình đến đích rồi !!! Cảm ơn tất cả những “đồng chill” đã là một phần ký ức của Pura, và hy vọng mọi người đã từng có những khoảnh khắc đẹp cùng Pura.
Đến đây, lời chia tay muộn vì còn nhiều lưu luyến và ướt mi khi xem lại từng tấm hình từng hành trình.
Chuyến xe Pura kết thúc vì đến lúc của nó rồi, và tại nơi đó cũng là sự bắt đầu mới của những những trái tim mới trẻ trung hơn, nồng nhiệt hơn và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ như đã từng ủng hộ Pura nhé.
Cảm ơn cả nhà một lần nữa và xin chào tạm biệt !
“Đời đẹp quá này! ~ Tiếng Costa Rica
hẻm 108 Hùng Vương, Đà Lạt