20/09/2026
"Đôi khi liều thuốc xoa dịu tâm hồn tốt nhất không phải là đi tìm sự an yên cho riêng mình, mà là cùng nhau làm nên một điều ý nghĩa cho ai đó"
Mấy ngày qua tại La Gạo Cafe đón một mùa trăng sớm bằng không khí rất khác: mọi người cùng nhau làm lồng những chiếc lồng đèn cho các bạn nhỏ.
Mọi người ghé quán những ngày này không chỉ để uống cà phê, mà để ngồi lại cùng nhau làm một việc thật ấm áp. Ai cũng đều cặm cụi nắn nót từng đường dán keo, buộc từng mối dây, gửi vào đó tất cả sự nâng niu. Bởi ai cũng hiểu, chiếc đèn mình đang cầm trên tay rồi sẽ về với các em nhỏ ở Tà Nung – nơi những đứa trẻ vẫn đang ngóng đợi một mùa trăng rằm trọn vẹn và rộn rã tiếng cười.
Nhìn những chiếc đèn hoàn thiện xếp ngay ngắn bên hiên, thấy chiếc hộp gây quỹ nhỏ đầy dần lên bởi những tấm lòng gửi gắm tùy tâm, tụi mình thấy lòng ấm áp vô cùng giữa cái lạnh se se của phố núi.
Cảm ơn mọi người vì đã ghé, đã dành trọn thời gian và sự dịu dàng của mình để cùng La Gạo thắp lên những đốm sáng đầu tiên cho mùa trăng Tà Nung. Hẹn gặp lại cả nhà ở chuyến hành trình trao quà sắp tới nhé.