16/03/2021
CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC LOGO “meNau”
Có lẽ rất nhiều người thắc mắc về cái tên em đã đặt cho đứa con đầu lòng của mình (em nói là đầu lòng vì em tin em còn “đẻ” nữa ạ 😆). Cũng có người từng hỏi em là đọc tên hàng bánh nhà em thế nào cho đúng? Là “mẹ nấu” hay “me nau” hay là gì? Ừ thì muốn đọc sao cũng được hết vì dụng ý của em là như vậy, một cái tên có nhiều lớp nghĩa và ai cũng có thể đọc được dù là Tây hay Ta. Vậy ở đây tại sao lại có nhiều lớp nghĩa chắc mọi người cũng chưa hiểu lắm đúng không? Để em từ từ giải thích cho mọi người hiểu nhé!
Nếu ai đã biết em từ lúc nhỏ như hàng xóm, bạn bè lúc nhỏ, người thân... thì chắc chắn đều biết tên gọi ở nhà của em là Mén vì lúc sinh ra em nặng tầm 2kg thôi, nhỏ như con Chí Mén đấy ạ. Đến bác em còn sợ không dám nhìn vì cứ như con mèo con, nghe đâu phải ra tháng bác mới dám bồng 😅. Nói đến đây chắc ai cũng đoán được phần nào về cái tên meNau rồi nhỉ? Vì em đã từng làm việc cho tập đoàn nước ngoài, cũng có rất nhiều bạn bè quốc tế nên em đã từng vướng phải nhiều câu chuyện gọi tên hài hước (sau này có thời gian em sẽ kể để cả nhà cùng cười nhé 🤣). Bởi vậy, khi bắt đầu suy nghĩ về tên thương hiệu (nghe ghê quá nên mọi người có thể hiểu là tên nhãn hàng cũng được) em đã phải phát âm từng cái tên mình chọn xem có dễ đọc không, ngoài phần chọn một cái tên ý nghĩa ra thì việc đọc cũng quan trọng không kém. Ngoài đọc dễ còn phải nhớ dễ cho nên em tránh chọn những cái tên dài ngoằng hoặc khi nói dễ bị líu lưỡi 😛. Bên cạnh những vấn đề cần lưu ý bên trên thì em cũng muốn có một cái tên mang những giá trị Việt thay vì đặt một cái tên nước ngoài như rất nhiều người đã chọn theo xu hướng hiện nay. Việc này không những có ý nghĩa với chính bản thân em mà còn mang lại những lợi ích thấy rõ khi đăng ký tên doanh nghiệp tại Việt Nam và nhiều thứ khác (Em xin không nói sâu về vấn đề này vì những người đã từng trải qua những vấn đề tương tự sẽ hiểu).
Có thể mọi người lại tiếp tục thắc mắc có cái tên thôi sao phải mệt như vậy thì em xin nói luôn là cái tên đối với một con người hay một doanh nghiệp rất là quan trọng. Do trời thương, tạo nhiều sóng gió và thử thách trong đời nên em cũng học được không ít những bài học xương máu, tuy nhiên em sẽ không đào sâu vào vấn đề này mà chỉ đơn thuần là muốn mọi người hiểu được những trăn trở của em khi tìm cái tên cho đứa con đầu lòng của mình. Em không biết tương lai cuộc đời sẽ đưa đẩy em đi đến đâu, tuy nhiên vì ước mơ không ai đánh thuế nên em cứ tạm mơ mộng rằng mình sẽ phát triển thương hiệu ra nước ngoài chứ không chỉ ở quê nhà. Và có đi đâu, làm gì thì em vẫn muốn giữ lại nét Việt trong cái tên của mình như một tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, nguồn cội và cũng là có cái để sau này tự hào ☺️. Tuy nhiên vì tên Việt có dấu thường gây khó khăn cho rất nhiều người nước ngoài khi phát âm nên em đã chọn cách bỏ dấu để ai cũng dễ dàng đọc được mà không bị người khác phì cười vì những phát âm ngây ngô không chính xác. Và từ chính những trăn trở đó, cái tên “meNau” đã được hình thành.
Đúng như cái tên viết sao đọc vậy nên mọi người cố gắng đừng biến thể hay đổi tên mà tội em nhé! Vì biến thể nó đã được gói gọn trong mặt ý nghĩa rồi, đơn giản chỉ là 2 từ “Mén nấu” được tinh tế ghép lại, và tối giản đi khi thay thế 2 chữ “n” liền kề thành 1 chữ “N”, và đó cũng là lý do tại sao chữ N lại được viết in hoa ở chính giữa như vậy. Ngoài tầng ý nghĩa “Mén nấu - Đồ ăn em nấu” thì “meNau” cũng còn được hiểu là “Mẹ nấu - Đồ ăn ngon như mẹ nấu” và “Mê nấu - Những người có đam mê nấu nướng nói chung và trong đó có em 🙋🏻♀️”. Nói đến đây thì thấy tiếng Việt của mình thật kỳ diệu 😆. Vậy đó, một cái tên có đủ mọi thứ mà em muốn diễn đạt lại chỉ gói gọn trong hai chữ “meNau”
Mới có giải thích cái tên thôi mà đã dài vậy rồi nên phần slogan (khẩu hiệu) cũng như theme màu (màu chủ đạo) em sẽ nói sơ thôi để mọi người đỡ mất công đọc. Sau này có website em sẽ nói nhiều hơn. Phần slogan “Homely yummy, happy tummy” được hiểu đơn giản là “Đồ ăn ngon nhà làm sẽ khiến bao tử bạn hạnh phúc”. Còn theme màu xanh là vì em yêu thiên nhiên, em muốn mang cả thiên nhiên vào đồ ăn của mình và đó cũng là lý do em đang mày mò học làm vườn vì em muốn quản lý chất lượng đầu vào của thực phẩm mà mình dùng để chế biến. Tất nhiên không phải là tất cả nhưng một phần nhỏ thôi cũng khiến người thưởng thức cảm thấy an tâm phần nào và khiến em cảm thấy hạnh phúc vì công sức, tâm tư tình cảm mà em đã bỏ vào mỗi sản phẩm của mình. 🥰💕👩🏻🌾👩🏻🍳
Em biết đoạn đường phía trước sẽ còn dài và nhiều thử thách lắm. Nhưng em tin với quyết tâm, đam mê, sự học hỏi nghiên cứu không ngừng cộng với tình yêu mà em đặt vào mọi thứ em làm thì em sẽ đi đến nơi mà em muốn đến...! 🍀