21/08/2023
Quán của những ngày đầu phong trào đi du lịch Đà Lạt, đâu đâu mọi người cũng nhắc tới Đà Lạt. Quán cũng nhờ những người bạn cũ như vậy, cũ như chính cái căn nhà mái ngói rêu phong trong một cái hẻm nhỏ xíu mà không ít người vô tình lướt ngang qua, thế là không có duyên gặp gỡ. Tuy vậy vẫn có những người bạn quyết tâm chạy vài vòng tới lui để nhất định tìm gặp quán, và rồi thành tri kỉ, cứ mỗi dịp lên là phải ghé quán, để nhìn cái sự cũ kĩ vậy đó, như cái mái ngói, cái bình thủy, cái keo chao... như một sự hoài niệm về Đà Lạt xưa. Và hơn nữa là những món ăn vẫn vậy, được làm như đãi người trong gia đình về thăm nhà, đĩa đồ ăn nóng hổi, ly sữa đậu xay nguyên chất có một phong vị rất khác. Chả biết cô chủ còn bán được bao lâu nữa vì cũng có tuổi rồi đó,cứ trở trời là đau nhức toàn thân 🥹, chỉ hy vọng vài người bạn cũ lên vẫn sẽ còn gặp lại hoài, càng nhiều năm càng tốt nhỉ.
Cám ơn các bạn đã đến Hẻm, để gặp lại người xưa cũ. ❤️
Hẻm 81/3 Phan Đình Phùng p1. Kế phòng khám đa khoa Phương Nam.