21/03/2025
Tôi có anh bạn gần 40 mới tìm thấy một tình yêu thú vị của đời mình. Và từ đó bạn bè ít liên lạc hẳn, tôi cũng thông cảm. Lần cuối tôi gặp, anh bạn hí hửng kể là giờ đã chuyển sang xứ Ba Tư rồi. Đêm nào hai anh chị cũng thủ thỉ đọc truyện nghìn lẻ một đêm. Nhìn bộ dạng như sắp mua được thảm bay của anh bạn mà tôi không nhịn được cười.
Tuần rồi tôi gặp anh bạn, tôi hỏi là đã hết 1001 đêm chưa, sang xứ nào rồi. Anh bạn bảo giờ chuyển sang chơi trò thách đố rồi. Tôi còn khá là ngạc nhiên vì chưa hiểu lắm thì anh bạn bảo đại khái giờ là lần lượt hai người sẽ đố người kia tìm một thứ theo đề tài, ví dụ anh đố cô nàng tìm được món gì mà trong lạnh ngoài nóng, trong ướt ngoài khô. Còn cô nàng thì đố anh tìm được món gì cho nước chảy qua mà không khí không chảy qua….vân vân và mây mây, đại khái thế.
Cuộc sống thật lạ lùng, có những người cả đời lên núi xuống bể, đi tận nghìn dặm xa xôi tìm kiếm triết lý cuộc sống mà vẫn không thấy. Vậy mà có người vui đùa như trẻ con lại thấy cười vui suốt ngày. Rồi đột nhiên ông bạn tôi nhìn tôi rất nghiêm trọng:
- Tôi chơi dại ông ạ, đòi cá cược lớn, giờ gặp môt đề tài hóc búa quá.
- Sao?
- Tôi đọc trên fb vụ tìm thứ gì hai mặt phải, tôi đem đố nàng, hoá ra câu đó dễ quá. Giờ nàng bắt tôi tìm thứ gì vừa tươi vừa héo, vừa sống vừa chết, vừa dễ vừa khó, vừa nhanh vừa chậm, vừa mắc vừa rẻ. Rõ là trả thù vặt.
- Thôi tìm không ra thì thôi, chịu thua đi
- Không được, thua là toi, ông bạn rầu rĩ.
- Giờ sao?
- Thì ông nghĩ dùm tôi đi
Lúc này tầm 4h chiều, không sớm cũng không muộn, không đói cũng không no, nhưng bụng hơi lưng lửng. Tôi bèn bảo ông bạn từ từ kiểu gì cũng có cách giải quyết, đợi tôi một tí. Nói rồi tôi lấy rổ khoai tây bi, tôi rửa dưới vòi nước cho sạch bằng cái đồ chùi nồi. Rất nhiều khách của Thùng rau vui vẻ không ăn khoai tây bi vì ngại gọt. Nhưng món này thì không phải gọt. Rửa xong tôi cắt đôi rồi bỏ vào tô, cho ít nước vào, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm xong cho vào lò vi sóng 7 phút. Xong tôi lấy ra, trút nước ra và bỏ chảo dầu lên, tiện tay ngắt mấy cọng hương thảo bỏ vào chảo rồi đổ đống khoai vào rồi chiên nhanh.
Chiên xong, một nửa tôi rắc chút muối, thêm tương ớt và sốt mayonnaise, nửa còn lại chấm tương ớt. Miếng khoai mềm ở trong, giòn ở ngoài, thơm vị khoai và lá hương thảo, phải nói là cắn một miếng thì quên cả ông bạn đang nói gì luôn.
Ông bà nói cấm có sai, khi ăn ngon, người ta sáng suốt lắm. Trước khi đứng dậy ra về, tôi đưa ông bạn túi khoai tây bi và 1 cây hương thảo nhỏ.
- Cái gì đây, quà cáp bày vẽ hoài
- Đáp án của ông cho nàng thơ của ông, đưa tôi 120 ngàn, cái này không phải quà
- Là sao?
Tôi vừa bán cho ông một set “Khoai tây bi và hương thảo” - đáp án cho câu đố ông bị đố
1. Cây hương thảo tươi, củ khoai héo
2. Cây hương thảo sống, củ khoai coi như chết 😃
3. Làm món khoai chiên dễ, vì bỏ vào lò vi sóng là xong. Làm món súp khoai tây thì khó.
4. Làm món khoai bỏ lò vi sóng là ăn ngay là nhanh, còn đút lò nướng thì chậm
5. 2kg khoai tây bi mua chỗ tôi là 119k, giờ tôi bán 120k là mắc, nhưng cây hương thảo 69k này tôi tặng, thì coi như cả combo là rẻ
Ông bạn tròn mắt hỏi tôi, có thật là câu trả lời ở đây không? tôi bảo nếu không phải thì cứ quay lại đây
Các bạn thân mến, người nông dân có set khoai tây bi 2kg 119k tặng kèm 1 cây hương thảo để vặt lá chiên ướp cùng, khoai tây bi Đà Lạt không phải lúc nào cũng có sẵn, xin vui lòng đặt trước nhé.
Ps. Ông bạn vừa gọi sang bảo: bạn gái ông ấy có đáp án khác, nhưng chấp nhận đáp án set khoai tây bi và hương thảo. Đáp án của cô nàng hay ho phết.
Pss. Bạn nào muốn biết đáp án thì order set khoai nhé, người nông dân pm trả lời cho 😃