17/07/2022
(EN BELOW)
Hôm nay là ngày mở cửa cuối cùng của tụi mình, đến thăm R House trước khi tụi mình nói lời tạm biệt Đà Lạt nhé.
Lần đầu tiên thấy không gian này, tụi mình nhìn thấy nó có thật nhiều tiềm năng:
Tiềm năng để trở thành một ngôi nhà foster các bé chó cứu hộ tuyệt vời;
Tiềm năng trở thành nơi cho những khoảnh khắc gắn bó khó quên;
Tiềm năng biến những ước mơ về một mô hình tạo tác động và bền vững của tụi mình thành sự thật.
Trong những tấm hình các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh TRƯỚC và SAU - và thấy được tâm huyết và khối óc của tụi mình đặt vào để xây dựng nên không gian này, lan tỏa đến từng milimet của nơi đây.
Tụi mình rất đau lòng khi phải nói tạm biệt - nhưng vì sức khỏe của tụi mình và điều tốt nhất cho các bé, tụi mình không còn khả năng tiếp tục duy trì ngôi nhà này mà không đánh đổi tâm sức và cả tài chính có hạn của tụi mình.
Nơi đây là một nơi được xây dựng cho tình yêu, niềm vui, cho những yên bình trong tâm trí và đong đầy trái tim bằng những sự yêu thương.
Tụi mình mong người thuê nhà kế tiếp sẽ dành thật nhiều tình yêu cho nó.
Tụi mình muốn cảm ơn tất cả những ai đã đến đây và chia sẻ niềm vui với tụi mình - từ ngày đầu tiên tụi mình mở cửa giữa đại dịch năm 2020, cho đến tận ngày cuối này.
Mời các bạn cùng xem những hình ảnh bên dưới và nhìn cách mà không gian này được hoàn toàn biến đổi nhờ tâm sức của 3 bạn chủ quán và một đội ngũ trẻ thật nhiều tiềm năng.
Mong các bạn đừng buồn. Mặc dù tụi mình rất đau lòng, tụi mình cũng rất biết ơn vì cũng đã có cơ hội xây dựng ngôi nhà này và biến giấc mơ thành hiện thực, dù cho không thể kéo dài thêm.
Các bé chó vẫn sẽ được yêu thương và được tụi mình mang về Sài Gòn tiếp tục foster và tìm chủ mới.
Đây không phải là tạm biệt, đây là “Hẹn gặp lại”.
R House không chỉ là một nơi, mà là cảm giác được về nhà, và những trải nghiệm của tình yêu.
Cảm ơn Đà Lạt. Cảm ơn nhiều vì đã chào đón chúng mình.
-
It's our last day open. Come visit us as we say goodbye to Dalat.
When we first found this space, we saw a blank canvas that had so much potential:
Potential for being a foster home for amazing rescue dogs;
Potential for unforgettable bonding moments;
Potential for our dreams of a sustainable and impactful venture.
In the pics you will see the BEFORE and AFTER--the amount of heart and craftsmanship we put into building this place into what it is now can be felt in every corner of this humble space.
We are heartbroken to be saying goodbye--but for our health, and for our dogs' best interests, we could no longer choose to keep this space without further compromising our own health and our small finances.
This space... it's meant to be a place for love, for joy, for peace of mind and fulfilling the heart.
We hope that the next tenant will give it the love it needs.
We would like to thank everybody who has visited and shared their joy with us--from the first day we opened during the pandemic in 2020, up to our last day here today.
Check out the pics below and see how the space transformed because of 3 crazy owners and a young team full of potential and drive.
Do not be sad, hoomans. As heartbroken as we are, we are simply very grateful to even have the chance to do this and see it come to life, even for a while.
Our doggos can still be cuddled and loved as we foster them back in Saigon. Still waiting for forever homes.
This is not goodbye. This is "See you again."
R House is not a space, nor a structure. It is the feeling of home, and the experience of LOVE.
Thank you, Dalat. Thank you so much for having us.