11/06/2021
·.¸¸.·♩♪♫ 𝐌ộ𝐭 𝐧𝐠à𝐲 𝐯𝐮𝐢. ♫♪♩·.¸¸.·
Hôm nay tui nướng thêm một mẻ bánh áp dụng theo phương pháp mới chứ không phải dùng men với tỷ lệ thông thường nên ruột bánh mềm, ẩm làm tui vui lắm lun í.
Mặc dù tui đang ở thế bị động, chưa về được Việt Nam lại còn phải ở nhà suốt, tui cũng khó chịu lắm. Nhưng hôm nay tui mặc kệ, tui vênh váo ngoi lên Fb, ib cho bạn tui kể nó ngon như thế này này, vì tui đang vui, không biết dấu ở đâu. Tui cũng thấy mình nhảm nhí lắm ah.
Hồi đó có lần đang xem anh Hiếu PC trong lần làm khách mời của anh Dustin trên Bar Stories,tui thấy ổng có bảo, ổng đã học được một người anh lớn hơn, rất điềm đạm, trong thời gian lãnh án của ổng rằng "cứ sống cho hiện tại trước đã, làm sao mình vui trong hiện tại. Một ngày có 24 giờ, làm sao sống cho trọn vẹn, mình phải sống cho hiện tại đã chứ" , tui thấy ổng vừa giỏi mà lại còn nói đúng nữa. Ổng nói làm tui tâm đắc lắm.
Tui cũng muốn suy nghĩ cho hiện tại như Hiếu PC "điềm đạm", tui gạt bớt những phiền muộn qua một bên, tui làm những thứ khiến cho mình cảm thấy thích thú. Rồi thi thoảng tôi lại nghía xem hôm nay, hôm qua có gì hay ho, hay sắp tới bắt tay vào làm gì. Tui vờ như không có thời gian để kết bạn với những bạn xấu "suy nghĩ tiêu cực" kia, tui phải chọn bạn mà chơi chứ, làm sao trách tui được.
Tui thích tận hưởng giây phút hiện tai này nè, tui mới làm bánh xong và ăn thấy ngon hơn những lần đầu tiên, những mẫu bánh mà tui phải nói là nó cứng như hòn đá, phải nhai trệu trạo mỏi cả hàm luôn cơ.
Dù sao thì, hôm nay ít nhất tui thấy mình cũng có được một may mắn rồi :)