SỐNG CHẬM

SỐNG CHẬM HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ

28/02/2025

👶 👧 👦
Miễn toàn bộ học phí cho trẻ từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước

BẠN ĐÂY RỒI!🥹😓🙏🙏🙏Bao phen tìm vẹt gót giàyÔng trời run rủi lần này bạn ơiBạn nằm đó tuổi hai mươiLắng nghe hồn nước vọng...
26/02/2025

BẠN ĐÂY RỒI!🥹😓🙏🙏🙏
Bao phen tìm vẹt gót giày
Ông trời run rủi lần này bạn ơi
Bạn nằm đó tuổi hai mươi
Lắng nghe hồn nước vọng lời mẹ ru
Vẫn đây dấu tích đạn thù
Giữa nơi chiến địa mịt mù xa xăm
Bụi mờ lớp lớp tháng năm
Rừng thiêng nương chỗ bạn nằm vẹn nguyên
Còn đây vóc dáng trai niên
A Ka giữ chặt tay trên lẫy cò
Máu trào chân duỗi chân co
Thốt lên tiếng "Mẹ", cơn ho lịm dần
Chiến trường giữ lại tuổi xuân
Áo quần giữ lại cái chân gãy rời
Bạn nay chỉ lối đưa lời
Mình về nhà nhé, với người thân yêu
Rừng hoang muông thú cũng nhiều
Hình hài nguyên vẹn chắc điều tâm linh
Dặm dài mấy cuộc chiến chinh
Bạo thù còn đó rập rình gần xa
Máu xương giữ nước non nhà
Muôn năm "xã tắc sơn hà" tri ân

Bởi Mẹ Là Lẽ Sống Của Đời Con!
26/02/2025

Bởi Mẹ Là Lẽ Sống Của Đời Con!

26/02/2025
Không biết chủ nhân của chiếc mũ sắt này còn sống hay đã ch..ế...t, nhưng nhìn quả đạn cắm vào mũ thế này thì đủ biết tr...
24/02/2025

Không biết chủ nhân của chiếc mũ sắt này còn sống hay đã ch..ế...t, nhưng nhìn quả đạn cắm vào mũ thế này thì đủ biết trình độ bắn cối của bộ đội ta. Và đây cũng là lý do vì sao lính Mỹ thường rất sợ đụng độ bộ đội chủ lực của Việt Nam.
Nguồn: Tình Ca Tây Bắc

Đôi khi trở về nhà thấy cha mẹ còn mạnh khỏe là con hạnh phúc lắm rồi
21/02/2025

Đôi khi trở về nhà thấy cha mẹ còn mạnh khỏe là con hạnh phúc lắm rồi

BIẾT GHI ƠN BAO THẾ HỆ ANH HÙNGEm có biết hòa bình giá bao nhiêu?Là đánh đổi vô vàn giọt nước mắtMáu cha ông nhuộm đỏ từ...
15/02/2025

BIẾT GHI ƠN BAO THẾ HỆ ANH HÙNG

Em có biết hòa bình giá bao nhiêu?
Là đánh đổi vô vàn giọt nước mắt
Máu cha ông nhuộm đỏ từng tấc đất
Tiễn chồng con tóc mẹ bạc trắng đầu.
Em có biết hòa bình có từ đâu?

Buổi sớm lạnh trên một màu ngói cổTa xòe tay mong nắng ấm sang mùaNhững búp lộc tháng giêng vừa khêu bấcĐang dịu dàng th...
11/02/2025

Buổi sớm lạnh trên một màu ngói cổ
Ta xòe tay mong nắng ấm sang mùa
Những búp lộc tháng giêng vừa khêu bấc
Đang dịu dàng thắp lửa ở trong mưa.

Buổi sớm lạnh mẹ đồ xôi dưới bếp
Bố bóc khoai lang con Bột đứng bên cười
Tôi chợt thấy lòng mình như ấm lại
Ngọn lửa nào nhen từ trái tim tôi.

Buổi sớm lạnh từng bầy mưa tinh nghịch
Ngoài giếng khoan mưa đậu trắng tóc bà
Hoa xoan tím rụng từng bầy trước ngõ
Cô bán lòng cũng vừa đạp xe qua.

Buổi sớm lạnh nhưng ấm từ tay mẹ
Bên bếp rơm mẹ vẫn nhóm lửa đều
Ừ hạnh phúc phải cần người giữ lửa
Và ta cần dừng lại để thương yêu.

Tiếc gì 1 ❤️ mà không thả cho bức ảnh này Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gi...
10/02/2025

Tiếc gì 1 ❤️ mà không thả cho bức ảnh này
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Có những người quen thuộc đang đứng từ xa chờ em về!
09/02/2025

Có những người quen thuộc đang đứng từ xa chờ em về!

Vợ Anh Đáng Giá Bao Nhiêu?Hôn nhân có lẽ là cách “hạ giá” nhanh nhất cho một người phụ nữ. Nhiều người chồng sẵn sàng ch...
07/02/2025

Vợ Anh Đáng Giá Bao Nhiêu?
Hôn nhân có lẽ là cách “hạ giá” nhanh nhất cho một người phụ nữ. Nhiều người chồng sẵn sàng chi cả chục triệu cho nhân tình, nhưng lại tính toán từng đồng khi mua món đồ đôi trăm cho vợ. Họ quên mất rằng giá trị của một người không nằm ở trang sức, quần áo, mà ở những gì họ mang lại cho cuộc đời bạn. Vợ bạn là người sinh con, chịu đựng những vết sẹo mổ, những cơn đau sau sinh. Đó không phải “thiệt hại,” mà là sự hy sinh.
Đàn ông sang hay hèn đều phản ánh qua cách họ đối xử với vợ. Hãy thử nhớ lại, từ khi cưới vợ, bạn đã có gì? Có phải chính nhờ sự chăm sóc, hy sinh ấy mà cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn? Đừng chỉ nhìn thấy những lời cằn nhằn hay tự do bị hạn chế. Hãy thử tưởng tượng một ngày không còn vợ bên cạnh, liệu bạn có thực sự ổn?
Vợ là "cơm nguội" với bạn, nhưng lại có thể là “hải sản” với người khác. Một khi cô ấy lạc lối, lý do không phải ở gã đàn ông khác, mà ở chính bạn – người đã quên đi giá trị của cô ấy. Đừng đợi đến khi mất đi mới nhận ra vợ bạn đáng giá thế nào. Phụ nữ không cần những thứ quá cao xa, họ chỉ cần sự quan tâm, trân trọng và chia sẻ từ người chồng. Khi bạn làm được điều đó, vợ bạn sẽ mãi là điểm tựa yêu thương vững chắc trong đời.

Address

8 Mill Lane Mews
Ashby De La Zouch
LE651HP

Opening Hours

Wednesday 5pm - 9pm
Thursday 5pm - 9pm
Friday 5pm - 9pm
Saturday 5pm - 9pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SỐNG CHẬM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to SỐNG CHẬM:

Share

Category