19/05/2025
THE TASTES OF LIVES| MUÔN VỊ NHÂN GIAN
I am not a gourmet, a drinker, and I am not fussy about style. But I am especially attracted to the way people work who put their whole heart, mind and soul into what they do, what they serve. Specifically, I am talking about the staff at every position of Pho Nam Sai Gon Restaurant.
*Whenever I need something to inspire and motivate me, I come here.
*When I am stuck in the creative process, looking for solutions for my work, I come here.
*When I need to affirm that people always try their best and can complete their work, I come here... If I have to tell you everything, I am afraid you do not have time for me. I must be careful with your rare time and precious treasure, so I will shorten it to that.
While waiting for your food, you can observe and believe more of what I share.
“
* The ladies left and said they would look forward to coming back. They not only enjoyed the real Vietnamese food but also received attentive service. Because of their trust in the team here, the Ladies made a weekly appointment to meet at this location.
* The gentlemen stood up to say goodbye and kept thanking and acknowledging the team here for making their meetings formal, polite and effective.
* The young people always come here to welcome new dishes to try… but I observed that, as soon as they finished ordering, they had to ask the waitress to change immediately because they did not want to rmiss the dishes they loved so much. The waitress quickly updated their orders.
*The table in the corner, in my opinion, is a weekly customer, a familiarity of the restaurant, because every time they come, I see them and the staff greeting each other very friendly (oh, but I think the waitress is very polite and friendly to all customers, without discrimination so this is not the main factor). Their table always laughs loudly, filling a corner of the restaurant. I love it!
*I also love hearing customers come to pick up their food at night to eat at home or drivers come to pick up food delivered to customers, they come in and out and the waitress welcomes them very attentively. Once I asked her "they are not customers but you also serve them with your heart!!". She smiled and answered me politely, “Yes, anyone who comes to the restaurant is a valued guest and the staff always serves according to the restaurant’s standards, not who the customer is!
The waitress is especially detailed, fast, accurate, cheerful and polite. She does not forget any small details in her role of serving customers. Even when she is busy with many guests, she still does not forget to add hot water to my teapot
I think I share enough…the rest is for you to experience and evaluate for yourself, it will be much more interesting.
As for the dishes, I can guarantee the full and stable quality and quantity. I have never been dissatisfied with their quality. As for the taste, it is difficult to say, because each person has a different taste “Muon Vi Nhan Gian”!
But I witnessed with my own eyes that they are constantly trying to introduce new dishes to customers, as you can see, Banh Mi Que Huong Viet Nam now in their restaurant!
I will say it briefly like this: there is no place that can satisfy all the needs of customers, because each person has different needs and has their own standards to evaluate. So I always say no one is wrong, it is just different.
My bowl of pho is empty, I drink the last drops! My cup of tea is also empty... those are the signs that tell me I have to leave to complete the next job.
I always wish you guys who run this Restaurant to be happy and joyful forever to send that positive energy into the culinary art through your attentive service.
Bye for now. I will see you again soon!
….
Tôi không phải là người sành ăn, sành uống, lại càng không cầu kỳ trong kiểu cách. Nhưng tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi cách làm việc của những con người mà họ dành trọn tất cả trái tim, khối óc và tâm hồn của mình vào những gì họ làm, họ phục vụ. Cụ thể tôi đang muốn nói đến đội ngũ nhân viên ở mọi vị trí của Nhà hàng Phở South Saigon.
Mỗi khi tôi cần một điều gì đó tạo cảm hứng, động lực cho tôi, tôi đến đây.
Khi tôi bế tắc trong sáng tạo, trong việc tìm ra giải pháp cho công việc của mình, tôi đến đây.
Khi tôi cần khẳng định rằng con người luôn nỗ lực hết mình và thể hiện qua công việc của họ làm, tôi đến đây.
…
Nếu phải kể hết ra, tôi e rằng bạn không có thời gian cho tôi. Tôi trân trọng quỹ thời gian hiếm hoi và quý báu của bạn nên tôi ngắn gọn thế thôi.
Trong lúc bạn chờ thức ăn của mình, bạn có thể quan sát và tin thêm những điều tôi chia sẻ nhé.
*Các Bà ấy ra về và nói họ sẽ mong ngày trở lại. Họ không những được thưởng thức ẩm thực Việt đích thực mà còn được phục vụ chu đáo, ân cần. Vì tin tưởng vào đội ngũ nơi đây mà các Bà ấy hẹn nhau hàng tuần gặp gỡ tại địa điểm này.
*Các Ông ấy đứng lên chia tay và không ngớt lời cảm ơn, ghi nhận đội ngũ nơi đây đã giúp các cuộc gặp gỡ của các Ông ấy trở nên trang trọng, lịch sự và hiệu quả.
*Các bạn trẻ lúc nào đến đây cũng háo hức kêu những món mới để thử… nhưng tôi theo dõi thấy rằng, các bạn vừa order xong thì phải kếu cô phục vụ đổi ngay vì các bạn không muốn nhớ các món mà mình đã rất yêu. Cô phục vụ lại ân cần, nhanh chóng cập nhật đơn hàng cho các bạn ấy.
*Bàn ở góc kia, theo tôi thì đó là khách đến hàng tuần, mang tính thân quen của nhà hàng, vì mỗi khi các cậu ấy đến, tôi thấy các cậu và nhân viên hỏi thăm nhau thân thiện lắm (à, mà mình hình như cô phục vụ ấy rất lịch sự và thân thiện với mọi khách hàng, không có phân biệt nên đây không là yếu tố chính). Bàn của các cậu ấy luôn nói cười vang hẳn một góc nhà hàng. Thích lắm!
*Tôi còn thích ngắm khách đến nhận hàng đêm về nhà dùng hoặc các cậu tài xế đến nhận đồ ăn giao cho khách nữa, họ ra vào tấp nập và cô nhân viên phục vụ tiếp đón họ ân cần lắm. Có lần tôi hỏi cô ấy “họ không phải là khách mà cô cũng chu đáo nhỉ!”. Cô ấy cười và trả lời tôi một cách lịch sự “dạ, bất kỳ ai đến với nhà hàng cũng là khách quý và đội ngũ nhân viên luôn phục vụ theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng, chứ không phải đối tượng khách hàng là ai!
Cô phục vụ đặc biệt chi tiết, nhanh chóng, chính xác, vui vẻ và lịch sự. Cô không quên bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong vai trò phục vụ khách hàng của mình. Ngay cả khi cô bận với nhiều khách đến, Cô vẫn không quên châm thêm nước nóng vào bình trà của tôi
Thôi, tôi chia sẻ thế thôi, còn lại để bạn trải nghiệm và tự đánh giá sẽ thú vị hơn nhiều.
Riêng về các món ăn thì tôi có thể đảm bảo sự đủ đầy và ổn định về cả chất lượng và số lượng. Tôi chưa một lần nào không hài lòng về chất lượng của họ. Còn độ vưà miệng thì rất khó nói, vì mỗi người mỗi khẩu vị “Muôn Vị Nhân Gian” mà!
Nhưng tôi tận mắt chứng kiến họ không ngừng cố gắng để giới thiệu những món mới đến với khách hàng, như bạn thấy đấy, Bánh Mì quê hương Việt Nam giờ đã có mặt trong nhà hàng của họ rồi!
Tôi nói ngắn gọn như thế này: không có nơi đâu thoả mãn được hết mọi nhu cầu của khách hàng đâu, vì mỗi người đều có nhu cầu khác nhau và có những quy chuẩn để đánh giá riêng. Nên tôi luôn bảo chẳng ai sai, chỉ là khác nhau mà thôi.
Tô phở của tôi đã sạch, tôi uống hết giọt cuối cùng đấy! Tách trà của tôi cũng cạn… đó là những dấu hiệu cho tôi biết tôi phải rời đi để hoàn tất công việc tiếp theo.
Tôi luôn cầu chúc cho các bạn điều hành Nhà hàng này mãi vui tươi, hạnh phúc để gởi gấm những năng lượng tích cực đó vào những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực thông qua phục vụ ân cần của các bạn.
Tôi tạm biệt nhé và hẹn sớm gặp lại!
May 2025.