22/12/2025
Khi mối quan hệ của chúng tôi chuẩn bị kết thúc.
Anh ấy lựa chọn rời bỏ mẹ con tôi và nói rằng anh ấy cần sự nghiệp và thành công,…
Anh ấy vứt bỏ lại cho tôi đứa con nhỏ, tôi đã tự hỏi chính mình “ tại sao, anh ấy có thể vứt bỏ mẹ con tôi ? Mà tìm cho bản thân mình lối thoát và sự nghiệp anh ấy ao ước? Còn bản thân tôi thì không thể ? “
Tôi còn phải vừa nuôi con, vừa chăm con, vừa kiếm tiền chăm con ? Bao nhiêu thứ phải lo cho con và tôi phải gánh trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa phải kiếm tiền?
Vậy rồi,… đến khi nào tôi mới có thể ra ngoài đi tìm lại ước mơ mà tôi từng muốn có khi mà đôi vai của tôi phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm đây.
Bao nhiêu năm trời ròng rã,… hi sinh có, mất mát có, khóc có, cười có,… tha thứ cho nhau rất nhiều, tôi từng tha thứ cho anh ấy rất nhiều, mà tôi quên đi rằng bản thân tôi cũng cần đc tha thứ, và tôi cũng phải là chính mình vì tôi đã đánh mất chính mình từ lâu,….
Mấy ngày qua tôi vẫn tự hỏi chính mình, tôi đánh đổi, tôi hi sinh nhiều tới như vậy rồi tôi đã đánh đổi đc gì?
Tôi chưa từng nói dối anh, lừa anh, hay ngoại tình như nhiều lần anh ấy làm với tôi. Vậy mà tôi phải nén cái đau, nhẫn nhịn chịu đựng cái đau dày vò ấy,…
Tôi từng hỏi anh nếu đổi lại là tôi thì liệu rằng anh có lòng bao dung và sẽ tha thứ được cho tôi không? Nhưng anh k trả lời cho tới hôm nay khi cái sự mệt mỏi và áp lực trên người tôi một lớn dần và mọi chuyện bùng nổ “ động trời “ tôi vắt óc suy nghĩ lo rằng số tiền này từ đây tới cuối tháng làm sao 1 mình tôi soay sở đc,… tôi nói với anh thì anh nói anh cũng không có khả năng đó,… áp lực của tôi ngày 1 lớn lên bởi vì số tiền đó và tôi làm sao có đc số tiền đó khi mà chồng tôi anh ấy cũng k lo nghĩ trong khi đó là số nợ nần của cả 2 mà còn phải có khoản tiền riêng lo cho con ăn uống tã sữa,…. Trong khi tôi khủng hoảng và áp lực về số tiền ấy,… tôi giận nảy, nóng giận tức đến phát điên tôi chỉ nghĩ đc phải li hôn thôi khi mà anh k lo lắng san sẻ cùng tôi….
Cho đến khi số tiền đó k có cách giải quyết và anh vẫn k có động tĩnh gì, tôi muốn dùng phương pháp mạnh nhờ tới mẹ anh, để mẹ anh quan tâm và biết đến,… nhưng k ngờ đó là cú sốc của cả đôi bên,….
Mẹ anh k nói gì chỉ đồng ý cho con mình bỏ vợ về nhà sống riêng đồng ý cho chúng tôi xa nhau khi chúng tôi còn con nhỏ,…
Ng nhà anh chửi tôi, trách mắng tôi, anh k có 1 lời nào giải thích hộ tôi, hay nói toàn bộ sự thật cho mọi ng biết, vì khi đó đó là nhà ng và ng nhà anh thì hiển nhiên họ phải bênh con cháu họ, còn tôi chẳng là gì, con dâu cháu dâu đối với họ có khi tôi chỉ là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng,….
Cho đến cả bản thân chồng tôi, anh ấy để mọi người nói về tôi 1 cách thậm tệ,… anh ấy nói 1 thằng đàn ông mà để cả gđ anh chửi anh ngu?
Tôi mới k hiểu anh ngu chỗ nào ?
Thì anh nói để vợ m sai m như osin?
Thế giới bgio làm sao vậy?
Tôi cho con ăn tôi nhờ anh vào nhà lấy dùm tôi miếng khăn giấy để lau miệng cho con liền biến thành tôi sai chồng như osin?
Nhà anh có đám tang bà tôi phụ nấu nướng nhưng con tôi cứ bám chân khóc đòi mẹ trong khi chồng tôi đang bấm đt là điều hiển nhiên sao?
Tôi liền bảo anh coi con cho tôi phụ nấu nướng là tôi sai sao?
Con của mình tôi hay sao? Mà khi tôi nhờ chồng coi chính con của anh ấy liền biến thành sai chồng như osin là sao?
Cả 2 vợ chồng cùng chăm con mỗi ng 1 việc đỡ đần nhau là sai chồng như osin ạ?
Sao cứ đặt cái điều phụ nữ phải chăm con, lo cho con đó là trách nhiệm của phụ nữ,… còn chồng chỉ cần đi làm kiếm tiền là đủ ư ?
Đâu phải tôi k biết kiếm tiền hay ở nhà k làm ra tiền xài tiền của chồng đâu,… vậy mà anh ấy cũng chưa từng nói với ng nhà anh ấy là tôi cũng đang làm và kiếm ra tiền phụ giúp đỡ đần nhau trong kinh tế gđ nhỏ này….
Khi mọi ng nhà anh chỉ trích tôi anh cho rằng mọi ng nhà anh nói là đúng, anh chỉ đứng ngồi đó nghe và dạ, nghe mọi ng nói bỏ mẹ con tôi đi. Anh sẵn lòng đồng ý,….
Anh chưa bao giờ mở miệng nhận sai với mọi người nhà anh, bao nhiêu việc anh làm sai anh dấu vì đâu ai biết được trong cuộc hôn nhân này đã có gì và đã xảy ra những gì? Có ai thấy có ai biết được ngoài vợ chồng chúng tôi không?
Bao nhiêu cái sai của anh anh im lặng và chấp nhận cho mọi ng nhà anh nói về vợ mình như 1 cách hiển nhiên là tôi sai hết,… bỏ vợ m đi, đi về đây làm rồi kiếm con khác mà lấy ư ?
Tại sao k ai hỏi tôi đã trải qua những gì mà vội vàng gắn tội lên đầu chính tôi vậy?
Ngay cả chồng tôi cũng nghe lời gia đình rồi gán tội cho chính tôi,….
Vậy tôi chỉ muốn hỏi anh tôi đã làm gì, hi sinh những gì cho anh và con, cho cái gđ nhỏ này rồi anh đối xử với tôi như vậy sao?
Rốt cuộc rồi toàn bộ là tội lỗi của 1 mình tôi và con hay sao mà anh vứt bỏ không thương tiếc ?