08/01/2021
Có buồn ai thì cứ đến xôi Lai nhé.
THẾ NÀO LÀ KIỂU THẤT TÌNH TINH TẾ?
Hay trêu ghẹo mọi người không có người yêu thôi chứ thật ra chuyện tình cảm của mình cũng không khá hơn mọi người.
Cuối năm 2019, mình có người yêu, chuyện tình cảm của mình trôi qua êm đẹp cho đến gần cuối năm 2020 thì sóng gió ập đến, mình và người yêu không còn hiểu nhau nữa, tụi mình cãi vả và rồi tụi mình chia tay.
Mình cũng buồn lắm, cũng mấy tháng trôi qua rồi nhưng hiện tại khi nhắc về người cũ, lòng mình vẫn gợn sóng. Dù sao cũng từng yêu mà, đâu phải nói xa là xa, nói quên là quên được. Mọi người lúc nào cũng thấy mình ổn, mình vui vẻ, nhưng đâu có nghĩa mình vui thật đâu, tối về thậm chí mình còn ngủ ngon nữa, thật kỳ lạ, có phải vì quá đau nên mình mới không đau hay là không đau vì quá đau?
Những lúc buồn vì nhớ đến những kỷ niệm với người yêu cũ, may mắn là mình luôn có bạn bè bên cạnh, động viên và an ủi. Nhiều lúc nghĩ nếu không có bạn bè ở bên những lúc như vậy thì mình sẽ ra sao nữa. Tụi nó biết tính mình, không biết có ai giống mình không, mình buồn nhưng được ăn ngon là mình cũng bớt buồn đi hẳn, nên cứ thấy mình hơi buồn là tụi nó hốt mình đi ăn.
Trời Sài Gòn bây giờ lành lạnh, làm mình thấy hơi cô đơn, biết rằng trời không lạnh mình vẫn cô đơn thôi, nhưng trời không lạnh thì đỡ hơn xíu. Và trong một lần tự dưng buồn ngang vì thấy người yêu cũ đăng hình hạnh phúc bên người mới, mình rầu muốn xỉu, hên sao mấy đứa bạn thấy mình buồn lại dắt mình đi ăn, được ăn qua món xôi sườn xíu mại kết hợp với sốt trứng muối truyền thống rất lạ miệng, mình quên là mình đang buồn luôn, nhưng mình nhớ món xôi ngon và lạ đó được bán tại một quán xôi nhỏ nhỏ xinh xinh tên Lai nằm ở địa chỉ 278/28 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, mở cửa trong khung giờ 11h - 22h từ thứ hai đến thứ bảy.