07/10/2021
‼️ GÓC NHỜ VẢ ‼️
Chuyện là em có quen một chị là mẹ đơn thân. Chị ấy rất đẹp và lạnh lùng, có đôi nét kiêu sa. Năm nay chị ấy 38 tuổi, hơn em 8 tuổi. Một năm trở lại đây, chị ấy hay rủ em đi ăn rồi qua nhà chị ấy chơi, nhưng em ít khi qua vì từ nhà chị ấy về đường rất xa và tối lại còn vắng người. Mà qua nhà chị ấy chả có vẹo gì, chỉ là chơi với thằng bé, thỉnh thoảng thì ra ban công tâm sự, lâu lâu 2 chị em lai rai vài lon Tiger hoặc nằm Sofa nghiên cứu dự án, 2 chị em phụ trách ở công ty. Trong lúc chị nấu ăn còn mình thì nằm xem Tv..... Xong cơm rồi tôi đi về.
Có lần chị tâm sự với em là đôi khi chị muốn thấy đàn ông trong nhà nhưng cũng không muốn ngày nào cũng thấy. Gần đây, thấy chị ăn mặc "thoáng mát" hơn bình thường. Có lần, em uống quá chén thì chị bảo ngủ lại đây mai hãy về. Có tí men trong người rạo rực nên em cũng đùa lại: "Ngủ ở đây khéo tối mai em mới về đến nhà" để xem phản ứng chị thế nào. Bỗng dưng thấy ánh mắt của chị thay đổi rất lạ, em sợ nãy lỡ nói gì làm mất lòng chị nên nhẹ nhàng kéo chị tựa vào vai hỏi "Chị Sao Vậy?".
Chị nép vào ngực em rồi nói : (mấy nay chị có bán thêm bánh em à
chưng nhỏ 15k
chưng lớn 25k
bánh tét 25k
tét đậu xanh 30k
tét nhân thịt 35k
mưa quá bán không hết em giúp chị nhé.
Lúc đó nói thiệt mấy bác em hết cả hồn mấy bác ah, e cứ tưởng việc gì đến sẽ đến, làm em cứ hồi hộp chờ đợi. 😂
liên hệ đặt bánh nhé mọi người
👉👇👇👇👇👇👇👇👇
☎️ 0385859130 ( Dung)
Rất vui khi được tiếp đón các thực khách.