04/04/2023
Tự nhiên có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông thì mọi vật thể trong tự nhiên đều xoay vòng quanh cái trật tự này. Quần áo chia theo mùa, nước hoa cũng vậy cũng phải theo mùa, mùa đông thì dùng những hương thơm trầm ấm, ngọt đậm, hương gỗ cay nồng, gây gây mùi da thuộc, mùa hè thì lại ưa chuộng hương hoa cỏ, hương trái cây ngọt ngào, hương biển tươi mát….
Các bạn biết không, Phở cũng thế, cũng phải tuân theo cái tự nhiên như thế, không thể chỉ đơn giản là dùng một công thức cho cả năm được. Cũng là ngon nhưng cái ngon của mùa đông nó phải mang hương vị bùng nổ ấm nóng, cái ngon của hương vị mùa hè nó dịu dàng thanh tao. Mùa đông càng ăn càng thèm, mà mùa hè muốn ăn cũng không sợ ngấy. Đó là cái tinh tế của người đầu bếp. Khi bạn thật sự là một người nhạc trưởng thì bạn sẽ biết cách làm thế nào để khiến các nốt gia vị nhảy theo đúng bản giao hưởng của chính mình, không lẫn với ai khác được.
Ở Ba Anh chúng ta đừng nói về kinh tế, chúng ta nói về sự tinh tế.